Quyển Sách Nguy Hiểm Nhất Thế Giới

Khi tôi bước vào hiệu sách địa phương, họ có một bàn đề chữ "Sách Cấm". Trên đó có các tác phẩm của Mikhail Bugalov và Alexander Solzhenitsyn, George Orwell và Anthony Burgess, Harper Lee, và Mark Twain. Thậm chí còn có cả một bản truyện “Alice Lạc Vào Xứ Thần Tiên”, bị một tỉnh Trung Quốc cấm năm 1931 vì miêu tả động vật có trí tuệ ngang hàng với con người.
Sách rất nguy hiểm – chúng chứa đầy các ý tưởng và câu chuyện có thể truyền cảm hứng, gây mê hoặc, hay ghê tởm. Tất cả các nước đều cấm một số sách, đôi khi ngay cả một số nước dân chủ cũng làm vậy. Một số sách đã đi quá xa. Nhưng có một sách mà bạn sẽ chẳng bao giờ thấy trên bàn sách cấm; một sách mà đến ngày nay vẫn bị cấm hoặc hạn chế nghiêm ngặt ở 52 quốc gia. Một sách mà ở vài nước người ta chết để đọc. Sách đó chính là Kinh Thánh.
Tháng này, mục vụ Open Doors kỷ niệm 70 năm thành lập. Một nhà truyền giáo trẻ người Hà Lan, được biết đến với cái tên Anh Andrew, đã bắt đầu chuyển lậu Kinh Thánh vào Liên Xô trên chiếc Volkswagen Beetle màu xanh của mình. Anh làm vậy vì những Cơ Đốc nhân ở đó đang thèm khát chúng. Họ xem những lời trong các trang sách này không chỉ là những câu chuyện hay thông tin, mà chính là nguồn sự sống. Với họ, Kinh Thánh không phải là một thứ xa xỉ, mà là một nhu cầu thiết yếu – một nhu cầu thiết yếu mà ngay cả bây giờ, nhiều người vẫn sẵn sàng liều mạng mình để tiếp cận. Nếu bạn muốn xem một con nai khát khao dòng nước trông như thế nào, hãy xem phim quay về những tín hữu Trung Quốc lần đầu tiên nhận được Kinh Thánh; nó mang lại sự sống, sự chấn động, và cáo trách.
Tôi sẽ không bao giờ quên câu chuyện về một người đàn ông mà, vào thời Liên Xô, nghe nói những người chuyển lậu Kinh Thánh từ Open Doors đang mang Kinh Thánh đến khu vực mình. Ông dậy sớm và đi bộ cả ngày dài giữa mùa đông Siberia lạnh buốt. Khi đến nơi, ông thấy một người đàn ông đang cầm một cái hộp trống rỗng. Ông ta đã cho đi hết Kinh Thánh. "Tôi ít nhất có thể xin chiếc hộp đựng được không?", người tín hữu Liên Xô hỏi, “Nó sẽ nuôi sống tôi cho tới lần sau ông đến."
Hàng năm kể từ 1993, mục vụ Open Doors công bố bảng xếp hạng những quốc gia mà Cơ Đốc nhân khó sống nhất trên thế giới. Trong nhiều năm, Bắc Triều Tiên luôn đứng đầu danh sách này (Nó tụt xuống vị trí thứ hai một thời gian ngắn khi Taliban giành lại quyền kiểm soát Afghanistan). Ở Bắc Triều Tiên, Kinh Thánh bị xem là quyển sách nguy hiểm nhất thế giới. Không chỉ việc ai sở hữu một quyển Kinh Thánh sẽ bị tử hình hoặc giam giữ trong trại tập trung, mà ngay cả gia đình họ hàng cũng có thể bị bắt giữ và đi tù. Có các báo cáo về việc trẻ sơ sinh bị giam giữ trong các trại này sau khi cha mẹ chúng bị phát hiện sở hữu một quyển Kinh Thánh.
Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh này, Kinh Thánh vẫn là trung tâm đời sống của những Cơ Đốc nhân đó. Một người Bắc Triều Tiên kể lại rằng cô phải làm việc quần quật suốt ngày trong các trại tập trung, rồi nửa đêm, cô và những người bạn Cơ Đốc lại thức dậy và lẻn ra khỏi ký túc xá của mình. Họ đến một gốc cây nơi đã chôn một quyển Kinh Thánh, mở nó ra, và cùng nhau đọc vào ban đêm, rồi lại thức dậy sớm để tiếp tục công việc nặng nhọc thường ngày.
Chính quyền những nước này nhìn thấy điều gì đó trong Kinh Thánh. Tại Trung Quốc, các bản Kinh Thánh trực tuyến đã từ lâu bị thay thế hoặc đơn giản là xóa bỏ các chữ "Đấng Christ", "Cơ Đốc nhân" và "Chúa Giê-xu" trong tiếng Hoa. Tương tự, các ứng dụng (app) Kinh Thánh cũng đã bị xóa khỏi Apple và Google store ở nước này. Năm 2019, những người Trung Quốc mua Kinh Thánh từ một thập kỷ trước ở Nhà sách Wheat Christian đã bị bắt giữ và tra hỏi.

Ở Trung Quốc, chia sẻ nội dung Cơ Đốc online là vi phạm pháp luật (link)
Nhân dịp mục vụ Open Doors kỷ niệm 70 năm thành lập, chúng tôi suy ngẫm về vai trò trung tâm của Kinh Thánh trong công việc của mình. Chúng tôi bắt đầu năm 1955 với một người trung tín vâng theo lời kêu gọi của Chúa mang Kinh Thánh đến tay các tín hữu – liều mạng sống mình đem chúng đến những nơi e sợ sức mạnh giải phóng của nó. Vào tháng 6 năm 1981, Open Doors đã chuyển lậu một triệu quyển Kinh Thánh vượt qua Bức Màn Tre, vào Trung Quốc chỉ trong một đêm. Ngày nay, chúng tôi tiếp nối di sản của Anh Andrew bằng cách đưa Kinh Thánh đến tay những người mà nếu không họ sẽ không bao giờ đọc được; lén lút đưa sách đến những nơi khó đến nhất trên trái đất – dù ngày nay, một số sách được ghi trong các thẻ nhớ USB chỉ to bằng móng tay.
Khi nghĩ về cách những người khó tiếp cận Kinh Thánh xem trọng nó, tôi phải xem lại thái độ của chính mình. Chúng ta có quyền tự do đọc Kinh Thánh, đến nhà thờ và nghe giảng, xem hay nghe các bài giảng – Tôi vừa kiểm tra và thấy có năm quyển Kinh Thánh khác nhau trên điện thoại mình! Kinh Thánh có quyền năng mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao các thể chế muốn tập trung mọi quyền lực trong tay mình lại sợ Kinh Thánh. Kinh Thánh tôn vinh phẩm giá con người, mang lại hy vọng và sự sống. Các lời của Kinh Thánh có sức mạnh biến đổi cuộc đời và các quốc gia, có sức mạnh phá đổ và xây dựng. Nó có sức mạnh cứu rỗi.
“Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.” (Rô-ma 10:17)
“Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12)
Theo ChristianToday.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
Bài viết liên quan





