“Nếu Đấng Christ không sống lại thì đức tin của anh em cũng vô ích, và anh em vẫn còn ở trong tội lỗi mình. Như vậy, những người ngủ trong Đấng Christ phải bị hư mất. Nếu hy vọng của chúng ta trong Đấng Christ chỉ hướng về cuộc sống nầy mà thôi, thì trong tất cả mọi người, chúng ta là những người thảm hại hơn hết. Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.” (1 Cô-rinh-tô 15:17-20)
Thỉnh thoảng, vẫn có người cho rằng chúng ta không cần tin vào sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Họ nói rằng mình vẫn có thể là Cơ Đốc nhân mà không cần tin vào những yếu tố phép lạ hay siêu nhiên đó. Nhưng bi kịch cho cả họ (và những ai tin theo họ) là nếu không có sự phục sinh thì đời sống Cơ Đốc sẽ trở nên vô nghĩa.
Sứ đồ Phao-lô đã chỉ ra rằng nếu không có sự phục sinh, những tín hữu đã qua đời trong Chúa Cứu Thế đều bị hư mất, và chúng ta chẳng còn hy vọng gặp lại họ. Nếu sống đời Cơ Đốc mà không có sự phục sinh, thì “chúng ta là những kẻ đáng thương hại hơn hết trong tất cả mọi người.” Thực tế, ông còn nói: “Nếu người chết không sống lại, thì chúng ta “hãy ăn, hãy uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết!” (1 Cô-rinh-tô 15:32). Nếu không tin vào sự phục sinh, chúng ta sẽ phải bám vào những câu sáo rỗng kiểu “Cuộc đời là do mình tạo nên” hay “Ai chết với nhiều của cải nhất là người thắng cuộc!”
Nghe thì hấp dẫn, nhưng sâu thẳm bên trong, ai cũng linh cảm rằng sự chết không phải là dấu chấm hết. Đức Chúa Trời đã khiến cho sự đời đời ở nơi lòng loài người (Truyền-đạo 3:11), và không gì có thể xóa bỏ — dù là lý trí hoài nghi hay lối sống hưởng thụ. Chúng ta được tạo dựng với sự nhận biết rằng đời này không phải tất cả.
Chúng ta cũng biết rằng ngày mai — và mọi ngày sau đó — sẽ vẫn có buồn đau, mất mát, sợ hãi, thất vọng... Làm sao có thể đối diện được? Nếu không có sự phục sinh, thì không thể. Đó là lý do Phao-lô nhắc tín hữu Ê-phê-sô rằng trước khi có Chúa, họ “không có hy vọng” (Ê-phê-sô 2:12).
“Nhưng Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại.” Những lời này thay đổi tất cả — không chỉ cho sự sống đời đời, mà còn cho đời sống hiện tại. Nếu bạn tin lời Chúa và đặt đức tin nơi Ngài, bạn sẽ chẳng bao giờ có lý do để tuyệt vọng. Bạn có “có một hy vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Giê-su Christ” (1 Phi-e-rơ 1:3). Dù hôm nay hay ngày mai có những khó khăn nào chờ đợi, bạn vẫn có “một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời...” (câu 4).
Như lời bài thánh ca có câu,“Vì Giê-xu sống, tôi bước đi với hy vọng...” Bạn có thể đối diện tương lai với niềm hy vọng chẳng phai tàn.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
