Các môn đồ nói với nhau: “Có ai đã đem gì cho Ngài ăn chăng?” Đức Chúa Giê-xu nói với họ: “Lương thực của Ta là làm theo ý muốn của Đấng đã sai Ta, và hoàn tất công việc của Ngài... Hãy ngước mắt lên và xem những cánh đồng đã vàng sẵn sàng cho mùa gặt.” (Giăng 4:33-35)
Trong sách Phúc Âm Giăng, không hiếm khi lời dạy của Chúa Giê-xu nghe như mang nghĩa đen nhưng thực chất là ẩn dụ thuộc linh. Chẳng hạn, trong Giăng 2, Ngài nói về việc “phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày”, ám chỉ về sự chết và sự sống lại của Ngài—nhưng người nghe lại hiểu theo nghĩa đen (Giăng 2:19-22). Trong Giăng 3, Ngài mô tả sự cứu rỗi bằng hình ảnh “sanh lại” trong tâm linh, nhưng Ni-cô-đem lại nghĩ đến chuyện tái sinh thể lý (3:3-4). Khi nói chuyện với người đàn bà Sa-ma-ri bên giếng nước, Chúa dùng hình ảnh nước uống để nói đến sự thỏa lòng đời đời trong mối tương giao với Đức Chúa Trời, nhưng bà lại tưởng là nước uống bình thường (4:7-14).
Vì thế, không có gì lạ khi trong phân đoạn này, Ngài tiếp tục dùng phương pháp giảng dạy đó với chính các môn đồ. Khi họ nài ép Ngài ăn, Chúa Giê-xu lại nói đến một loại “thức ăn” khác—sứ mạng của Ngài, và cũng là của chúng ta. Chúa phán: “Thức ăn của Ta là làm theo ý muốn của Ðấng đã sai Ta và hoàn tất công việc của Ngài” (xem thêm Giăng 5:30; 6:38).
Trên thập tự giá, Ngài đã hoàn tất công việc ấy khi tuyên bố: “Mọi việc đã được trọn” (Giăng 19:30). Chúa chết thay cho kẻ có tội để ban ơn tha thứ. Bất kỳ ai cũng có thể được cứu nếu họ tin nhận sứ điệp Tin Lành. Nhưng để tin, họ phải được nghe. Vậy nên, khi đám đông từ thành Sa-ma-ri kéo đến, các môn đồ vẫn còn lo Chúa đã ăn gì chưa, thì Ngài lại mời họ “Hãy ngước mắt lên và xem” để thấy điều quan trọng hơn bữa trưa. Có những linh hồn của những người nam và người nữ đang cần được nghe Tin Lành cứu rỗi. Đồng ruộng đã chín vàng, sẵn sàng cho mùa gặt.
Chúng ta cũng thường cần những lời thức tỉnh như vậy. Chúng ta dễ bỏ lỡ cơ hội ở ngay trước mắt, không nắm bắt cơ hội để nói về Đấng Christ với những người xung quanh—những người đang đói khát chân lý. Chúng ta cũng hay tự bào chữa, nghĩ rằng chẳng ai quan tâm đến Phúc Âm, hoặc rằng mình sẽ nghiêm túc với sứ mạng truyền giáo vào một giai đoạn khác trong đời—khi tài chính ổn định hơn hay khi bớt bận rộn hơn.
Hãy cẩn thận đừng tự thuyết phục mình rằng mùa gặt chưa tới, hay rằng hoàn cảnh cho phép bạn tạm hoãn việc tham gia vào sứ mạng ấy. Công việc của Đấng Christ thật sự đã hoàn tất, nhưng chúng ta được mời gọi dự phần trong mùa gặt thuộc linh, tiếp tục đem sứ điệp cứu rỗi đến với các linh hồn đang lạc mất.
Bạn có thấy được mùa gặt ấy không? Hay bạn đang mải mê với những mảnh đất tạm bợ thuộc thế gian, mà sẽ chẳng bao giờ sinh ra bông trái thiêng liêng? Có lẽ điều bạn cần là một tầm nhìn mới—một đôi mắt được mở ra. Ai đang ở xung quanh bạn? Bạn đang được đặt để trong cánh đồng nào? Bạn có sẵn sàng thực hiện công việc tuyệt vời là chia sẻ Chúa Giê-xu cho mọi người không?
“Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít.” (Ma-thi-ơ 9:37)
Hôm nay là mùa gặt. Và bạn được kêu gọi để ra đồng làm việc.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
