“Người ta rút thăm trong vạt áo, nhưng mọi quyết định đến từ Đức Giê-hô-va.” (Châm-ngôn 16:33)
Nếu một việc đơn giản như bắt thăm cũng là do Chúa quyết định, thì ai là Đấng sắp đặt cả cuộc đời chúng ta? Nếu sự ngẫu nhiên nhỏ nhất còn được Chúa hướng dẫn, huống chi là mọi biến cố trong đời sống mỗi người—nhất là khi chính Cứu Chúa yêu dấu của chúng ta phán rằng: “Ngay cả tóc trên đầu các con cũng được đếm hết rồi. Vì vậy, đừng sợ, vì các con quý giá hơn nhiều chim sẻ.” (Ma-thi-ơ 10:30-31).
Bạn thân mến, nếu bạn thường xuyên ghi nhớ lẽ thật này, lòng bạn sẽ được bao phủ bởi sự bình an thánh. Sự bình an đó sẽ xua tan mọi lo âu, giúp bạn sống kiên nhẫn, yên lặng và vui tươi như cách một Cơ Đốc nhân nên sống. Khi lòng đầy lo lắng, chúng ta không thể cầu nguyện với đức tin; khi tâm trí bị xao động vì những chuyện đời này, chúng ta không thể phục vụ Chủ mình, vì suy nghĩ của chúng ta chỉ lo phục vụ chính mình.
Nếu bạn “tìm kiếm trước hết vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài,” thì mọi điều khác sẽ được ban thêm cho bạn (Ma-thi-ơ 10:33). Lo lắng có nghĩa là bạn đang can thiệp vào việc của Đấng Christ và bỏ bê việc của chính mình khi cứ mãi bận lòng về hoàn cảnh hay số phận (là điều mà bạn không thể làm gì để thay đổi). Bạn đang cố gắng làm phần lo liệu của Ngài, mà quên đi phần vâng lời của mình. Hãy khôn ngoan mà chăm lo việc vâng phục, còn việc chu cấp, hãy để Đấng Christ lo liệu. Hãy đến và nhìn vào kho tàng phong phú của Cha bạn, rồi tự hỏi: chẳng lẽ Ngài để bạn bị đói trong khi Ngài dư dật đến thế sao?
Hãy nhìn vào tấm lòng đầy thương xót của Ngài; liệu tấm lòng ấy có thể nào trở nên tàn nhẫn? Hãy suy ngẫm về sự khôn ngoan không thể dò thấu của Ngài; liệu sự khôn ngoan đó có bao giờ mắc sai lầm? Và trên hết, hãy ngước nhìn lên Chúa Giê-xu, Đấng đang cầu thay cho bạn, rồi hãy tự hỏi, khi chính Ngài là Đấng đang biện hộ thay bạn, thì liệu Cha trên trời có thể đối đãi với bạn cách bất ân? Nếu Ngài còn nhớ từng con chim sẻ, thì há lại quên đi một trong những con cái bé mọn nhất của Ngài sao? “Hãy trao gánh nặng của con cho Đức Giê-hô-va Ngài sẽ nâng đỡ con; Ngài sẽ chẳng bao giờ để người công chính bị rúng động.” (Thi-thiên 55:22)
Hỡi linh hồn ta, hãy yên nghỉ vui thỏa trong chỗ hèn mọn,
Chớ mong được tôn cao hay tìm danh vọng ở đời,
Khắc ghi ý muốn Cha trên đời sống mình,
Đó là vinh quang, là cơ nghiệp đời đời mà ta có.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
