Home Dưỡng Linh Hiệp Thông Với Đấng Christ

Hiệp Thông Với Đấng Christ

by Sưu Tầm
30 đọc

Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ — ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu — và trong Đấng Christ Giê-xu, Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lạiđồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời.” (Ê-phê-sô 2:4–6)

Hãy để ý cụm từ cùng sống, đồng sống lại, đồng ngồi xuất hiện liên tiếp trong câu trên. Đó là ba trải nghiệm mà chúng ta được chia sẻ với Chúa Giê-xu. Trước hết, chúng ta được làm cho sống động; thứ hai, chúng ta được sống lại; và thứ ba, chúng ta được đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời.

Chúa Giê-xu đã đồng nhất chính Ngài với chúng ta trong tội lỗi và gánh chịu hình phạt vì tội lỗi ấy qua sự chết của Ngài. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó—trong tất cả những gì xảy ra sau đó, từ sự chôn, sự phục sinh cho đến sự thăng thiên—chúng ta, qua đức tin, được dự phần với Chúa Giê-xu trong những sự ấy.

Hơn nữa, Tân Ước khẳng định rõ ràng dấu hiệu bên ngoài của sự hiệp thông này chính là phép báp-têm. Điều này được chép trong Cô-lô-se 2:12:

Anh em đã được chôn với Ngài trong báp-têm thì cũng được sống lại với Ngài bởi đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết.

Trước hết và trên hết, chúng ta được hiệp thông với Chúa Giê-xu trong sự chôn của Ngài qua phép báp-têm. Nhưng khi đã được hiệp thông với Ngài trong sự chôn, chúng ta cũng được hiệp thông với Ngài trong sự phục sinh nữa:

Vậy, bởi báp-têm, chúng ta đã được chôn vào trong sự chết với Ngài, để rồi như Đấng Christ nhờ vinh quang của Cha được sống lại từ cõi chết thể nào thì chúng ta cũng được sống trong đời mới thể ấy.” (Rô-ma 6:4)

Nguyên tắc ở đây là khi chúng ta tin và chịu phép báp-têm, chúng ta được hiệp thông với Chúa Giê-xu trong sự chết và sự chôn của Ngài. Khi đó chúng ta cũng được cùng Ngài trải qua mọi kinh nghiệm tiếp theo. Chúng ta được cùng sống với Ngài; được đồng sống lại; và được đồng ngồi với Ngài. Điều này làm cho phép báp-têm trở nên ý nghĩa biết bao!

Cầu nguyện:

Lạy Cha, con cảm tạ Ngài vì lẽ thật tuyệt vời rằng con được hiệp thông với Đấng Christ—được sống, được dự phần vào sự sống lại, và được đồng ngồi với Ngài ở các nơi trên trời. Qua phép báp-têm, con đã được chôn với Chúa Giê-xu, được sống lại trong một đời sống mới. Xin giúp con sống trọn vẹn trong lẽ thật này mỗi ngày, bước đi trong sự đổi mới mà Ngài đã ban. Nguyện cuộc đời con phản chiếu quyền năng của sự phục sinh Ngài khi con giữ chặt mối liên kết sâu sắc với Chúa Giê-xu. Con cầu nguyện trong danh Ngài, Cứu Chúa của con, A-men.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: derekprince.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like