Home Tin tức Tường Thuật Chương Trình Truyền Giảng Tại Tây Ninh

Tường Thuật Chương Trình Truyền Giảng Tại Tây Ninh

by Ban Biên Tập
30 đọc

18h 10, chuyến xe đầu tiên chở các thân hữu đã đến. Đây chính là một trong những xe của cả đoàn truyền giảng tận dụng bằng mọi cách có thể, do hội thánh nơi đây không đủ nhân lực và phương tiện đưa đón các thân hữu khu vực xung quanh.

_DSC4129_Resized

Sân khấu của “Tình yêu nhiệm màu”

_DSC4134_Resized

Toàn cảnh bên ngoài sân khấu

_DSC4136_Resized

Các thân hữu đầu tiên được tiếp đón

_DSC4138_Resized

Và lấy thông tin

_DSC4139_Resized

Tiếp tân chào đón thân thiện quý thân hữu

_DSC4143_Resized

Chờ đợi chương trình bắt đầu

18h 45, cảm ơn Chúa những chuyến xe liên tiếp chở đầy thân hữu được mời tiếp tục tiến vào. Vé mời được các bạn trong Ban truyền giảng HT Tân Thuận mời từ hôm qua 28/12 và sáng nay 29/12. Tổng cộng có khoảng 1300 vé mời được phát ra và có 1200 ghế được sắp

_DSC4154_Resized

Những chuyến xe tiếp theo

_DSC4155_Resized

Dòng người tiếp tục tiến vào

Tiếng nhạc vang lừng, ánh đèn sân khấu rực rỡ cũng thu hút một lượng lớn người dân khu vực xung quanh nhà thờ dừng xe đứng nhìn, tuy nhiên họ vẫn ngập ngừng đứng yên tại chỗ. Lúc này Ban tiếp tân đang làm nhiệm vụ của mình, tiếp cận và mời họ vào bên trong tham dự. Khu vực Trảng Bàng- Tây Ninh như đang có “Đại nhạc hội”

19h 10, chương trình chính thức bắt đầu, MC đọc lời vọng và bài Thánh ca “Đêm yên lặng” vang lên mở màn cho đêm truyền giảng

Tam ca Kim Nguyên, Hiếu Thiện, Thanh Huy thể hiện ca khúc “Mau đến tôn thờ” , “Phước cho nhân loại” kết hợp với nhóm múa, khán thính giả như hòa ngay vào những nhịp khúc sôi động của đêm Giáng sinh ngay từ đầu chương trình

_DSC4174_Resized

19h 25, Thầy Phan Thế Lữ, TĐQN Hội thánh có lời chào mừng

_DSC4197_Resized

Sau khi MS Nguyễn Văn Xoàn cầu nguyện khai lễ, khán giả được xem một đoạn video clip nói về tình yêu cao cả của Thượng đế, sau đó, ca sĩ HiếuThiện trình bày ca khúc “Vinh quang thuộc Chúa”, bài hát nhấn mạnh vào phần điệp khúc diễn tả tình yêu cao cả của Thiên Chúa – vì tình yêu Chúa xuống làm người

Ca sĩ Thanh Huy nối tiếp với bài hát ” Đêm yêu thương” trong tiếng vỗ tay vang lừng của khán giả

DSC03250_Resized
Khán giả say sưa với chương trình
DSC03253_Resized

DSC03255_Resized

_DSC4339_Resized

MC hướng dẫn chương trình
_DSC4230_Resized

Ca sĩ Hiếu Thiện với  bài hát “Chúa đã đến tìm và cứu con”

_DSC4258_Resized

Ca sĩ Thanh Huy với “Ước mơ mùa giáng sinh”

123

Ca sĩ Kim Nguyên với “Lý do Ngài đến”

20h, nhóm múa thể hiện bài múa ” Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi”, sau đó là phần nhạc kịch “Câu chuyện đêm thánh” – câu chuyện Chúa vào đời một cách đơn sơ và giản dị nơi máng cỏ tồi tàn, nhưng ba vị vua từ Đông Phương vẫn tìm đến thờ lạy, huống hồ những con người bình thường như chúng ta?

Bài hát “Tình yêu vô biên” tạm kết lại với lời vọng: Đức Chúa Trời đã sai con Một của Ngài xuống thế gian vì chúng ta.

DSC03258_Resized

Hoạt cảnh trong vở nhạc kịch – Mari và Giô sép

_DSC4314_Resized

Tiết mục múa tôn vinh Chúa

_DSC4392_Resized
MS Phan Quang Vũ chia sẻ sứ điệp Giáng sinh
DSC03259_Resized

Cầu nguyện xin Chúa chạm đến lòng các thân hữu trong suốt bà’i chia sẻ của MS diễn giả

MS diễn giả vừa kết thúc bài chia sẻ, một lần nữa ca sĩ Kim Nguyên lại cất cao tiếng hát qua bài đơn ca kêu gọi “Tình yêu nhiệm màu”, thầy Phan Thế Lữ kêu gọi thân hữu tiếp nhận Ngài, thật như lời kêu gọi đơn sơ nhưng tha thiết: Không có gì có thể ngăn cản quý thân hữu đón nhận Tình yêu nhiệm màu từ nơi Thượng đế, vị Cha Thiên Thượng…

Hỡi Chúa, vùng đất Trảng Bàng- Tây Ninh không những nổi tiếng với địa danh núi Bà Đen, với Phật Giáo, Cao Đài mà còn là vùng đất cằn cỗi nắng cháy…Thế nhưng nhìn cách hàng trăm người dân trung thành ở đến cuối chương trình đã cho thấy họ cũng khao khát với lời của Ngài là như thế nào

Khán đài chật kín người bằng lòng tin nhận Chúa, MSNC Nguyễn Văn Hiệp thay mặt BTC hướng dẫn thân hữu cầu nguyện tiếp nhận Chúa

DSC03260_Resized

Các tân tín hữu được chào đón một cách nồng nhiệt và được hướng dẫn vào bên trong để Ban tiếp tân lấy thông tin và cho kết quả chính xác nhật

Tốp ca tiếp tục chương trình với liên khúc Giáng sinh quen thuộc ” Ô Noel lại về, Chờ mùa đông đến, Vui mùa giáng sinh và giáng sinh vui vẻ”

21h 25, Thầy Phan Thế Lữ gửi lời tri ân và kết thúc chương trình
Theo thống kê của Ban tổ chức, số lượng phiếu thông tin của quý thân hữu tin nhận Chúa là 121 người. Tuy nhiên, số lượng có thể hơn rất nhiều.

Hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like