Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; Hãy mạnh mẽ và can đảm! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va! (Thi-thiên 27:14)
Bạn có thích chờ đợi không? Hầu hết chúng ta, nếu thành thật, sẽ trả lời là “Không!” một cách dứt khoát. Chúng ta chỉ cần ngồi và đợi ai đó lùi xe ra khỏi chỗ đậu xe đã cảm thấy thiếu kiên nhẫn rồi. Thông thường, chúng ta mong muốn nhu cầu của mình được đáp ứng theo thời gian biểu của mình, và cuộc sống hiện đại dạy chúng ta rằng đây là một yêu cầu công bằng. Tuy nhiên, sự thiếu kiên nhẫn này lại đặt ra một vấn đề lớn đối với Cơ Đốc nhân—bởi vì nếu chúng ta thấy khó chờ đợi, chúng ta sẽ thấy rất khó để bước đi bằng đức tin.
Trong Kinh Thánh, chúng ta thường thấy đức tin được thể hiện khi những người nam và người nữ chờ đợi “những lời hứa lớn lao và cao quý” của Đức Chúa Trời (2 Phi-e-rơ 1:4). Hầu hết chúng ta có thể chờ đợi nếu biết rằng mình chỉ phải chờ đến thứ Sáu tuần sau, hoặc đến năm giờ chiều, hay trong vòng 30 phút. Nhưng đó không phải là chờ đợi trong đức tin. Thay vào đó, Kinh Thánh khuyên chúng ta không chờ đợi một thời điểm cụ thể mà trông đợi vào sự thành tín của Đấng đã hứa—tức là chính Đức Chúa Trời.
Nếu chúng ta cần sức mạnh để vượt qua bệnh tật, để chống lại sự cám dỗ, để thể hiện lòng tốt với một đồng nghiệp khó tính—và chúng ta tìm đến Kinh Thánh để được khích lệ, chúng ta khám phá ra rằng “ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới” (Ê-sai 40:31). Tương tự như vậy, khi Hội Thánh mới thành lập, lời của Đấng Christ với các môn đồ là họ phải ở lại Giê-ru-sa-lem “chờ điều Cha đã hứa” (Công-vụ 1:4). Tương tự như vậy, chúng ta được kêu gọi chờ đợi “niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại, cũng là Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ” (Tít 2:13). Kinh Thánh bảo chúng ta phải chờ đợi, tỉnh thức, cầu nguyện, và sẵn sàng, không phải với sự hiểu biết về khung thời gian mà với sự hiểu biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng thành tín.
Tính cách của chúng ta được thử thách trong phòng chờ của đức tin. Hãy nhớ rằng đức tin chân chính bao gồm sự chờ đợi, và điều đó đòi hỏi chúng ta không trông đợi những hoàn cảnh bên ngoài mà là trông đợi Đức Chúa Trời của chúng ta, Đấng nhìn thấy dân sự Ngài và “ra tay hành động để binh vực những kẻ trông cậy Ngài” (Ê-sai 64:4). Hãy để điều đó xây dựng lòng kiên nhẫn trong bạn, cả trong thời gian chờ đợi trong cuộc sống hàng ngày và khi bạn chờ đợi Chúa trở lại để đưa bạn vào sự vinh hiển của cõi đời đời.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com