“Vì mắt CHÚA soi xét khắp quả đất để tăng cường sức lực cho những người giữ lòng trung thành với Ngài.” (II Sử ký 16:9 – BDM)
Khi Chúa giao cho bạn một sứ mạng, bạn cần biết rằng mình sẽ phải trả qua rất nhiều những trì hoãn, những khó khăn, những con đường vòng và cả những nguy hiểm luôn chực chờ bạn trong suốt hành trình. Đó là một phần của cuộc sống. Tuy nhiên, bạn có thể chuẩn bị sẵn sàng để đối diện chúng.
Nếu có một người “được quyền” được nản lòng thì đó phải là Nô-ê. Bạn có biết ông Nô-ê mất bao lâu để đóng xong chiếc tàu không? 120 năm. Nếu là bạn, bạn có thể tiếp tục làm một kế hoạch trong vòng 120 năm mà không hề nhận được một lời khích lệ nào từ người khác trong xã hội hay không?
Nô-ê đã tin cậy Đức Chúa Trời. Và khi ông nghe Chúa cảnh báo về tương lai, Nô-ê tin hoàn toàn nơi Ngài, dù rằng ông không thấy có một dấu hiệu nào về cơn nước lụt cả. Tôi tin chắc rằng có những ngày mà Nô-ê chẳng muốn đi làm việc đó chút nào, thế nhưng, suốt 43.800 ngày, ông vẫn đều đặn đến cùng một chỗ ấy và miệt mài đóng tàu. Ông không bao giờ bỏ cuộc.
Cũng vậy, xin đừng từ bỏ giấc mơ của bạn. Đừng từ bỏ cuộc hôn nhân của bạn. Đừng từ bỏ sức khỏe của bạn. Xin đừng, đừng, đừng bao giờ từ bỏ. Chúa vẫn đang kiểm soát. Bạn vẫn chưa đọc đến chương cuối cùng của cuộc đời mình đâu. Chúa đã viết xong cuộc đời bạn rồi, nhưng bạn vẫn chưa đọc xong nó kia mà.
Kinh Thánh chép: “Vì mắt CHÚA soi xét khắp quả đất để tăng cường sức lực cho những người giữ lòng trung thành với Ngài” (II Sử ký 16:9 – BDM). Chúa đang tìm kiếm những người sẵn lòng hiến dâng cả cuộc đời cho Ngài và cho kế hoạch của Ngài để Ngài có thể ban phước cho họ.
Bạn có muốn trở thành một trong số những người này không? Vậy thì, đừng bỏ cuộc!
Mục Sư Rick Warren
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com