Nhà truyền giáo Franklin Graham đã chia sẻ một thông điệp từ Kinh Thánh về tình yêu của Chúa và ý nghĩa thực sự của Giáng Sinh với hơn 14.000 người dân Lào vào tháng trước.
Graham, hợp tác với Hội Thánh Tin Lành Lào, đã mang chương trình truyền giảng Tình Yêu Giáng Sinh đến hội trường hội nghị Saint Phila ở Viêng Chăn, mang đến cho các tín đồ cơ hội nhóm hiệp công khai lần đầu tiên để tôn vinh danh Chúa Giê-xu.
“Bạn có thể không nhớ bất cứ điều gì khác, nhưng hãy nhớ điều này: Chúa yêu bạn“, Graham nói với đám đông.
Những người dẫn chương trình thờ phượng, bao gồm Charity Gayle, Tommy Coomes Band và ban thờ phượng của Hội Thánh Tin Lành Lào.
Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành của Hiệp Hội Truyền Giáo Billy Graham (BGEA) cho biết sự kiện kéo dài hai ngày này đã được chuẩn bị trong nhiều năm.
“Thật vinh dự và tự hào khi được đến Viêng Chăn theo lời mời của Hội Thánh Tin Lành Lào. Họ đã cầu nguyện trong nhiều năm để có cơ hội chia sẻ thông điệp rằng Chúa yêu thương người dân Lào“, Graham cho biết. “Tôi đặc biệt biết ơn chính phủ đã chào đón tôi và trao cho Hội Thánh Tin Lành cơ hội tuyệt vời này.“
Hơn 14.000 người đã được nghe sứ điệp Phúc Âm và hàng trăm người đã đáp lại bằng cách đặt niềm tin nơi Chúa.
“Chúng tôi vừa có một đêm tuyệt vời ở Viêng Chăn. Tôi cảm ơn Chúa vì cơ hội để chia sẻ tình yêu của Ngài dành cho người dân Lào“, Graham viết trên Facebook. “Thật là một phước lành khi được cầu nguyện cùng rất nhiều người cho các nhà lãnh đạo của đất nước, được tự do hát thánh ca và thấy nhiều người chọn tin và theo Chúa Giê-xu Christ.“
“Chúng tôi yêu đất nước này và vui mừng cùng hàng trăm người đã đặt niềm tin vào Con của Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu Christ—và chúng tôi dâng lên Chúa mọi sự vinh hiển“, ông chia sẻ sau đó.
Mali và hai con gái nhỏ của cô nằm trong số hàng trăm người đã công khai tuyên xưng đức tin.
“Nhiều người đã nói cho tôi nghe về Phúc Âm… vì vậy đó là lý do tôi đến đây“, Mali chia sẻ với BGEA, giải thích rằng có người từ một hội thánh gần nhà đã mời cô đến sự kiện này. “Tôi biết Giê-xu Christ là Chúa. Tôi tin Ngài!“
Cô nói với những người tổ chức rằng cô mong muốn được chia sẻ những gì cô nghe được với chồng mình, người không phải là tín đồ và đã chọn ở nhà thay vì tham dự sự kiện.
“Franklin Graham nói rằng mọi người đều là tội nhân và họ cần được giúp đỡ—họ cần một Cứu Chúa“, Mali nói. Cô đặt tay lên ngực khi nhớ lại những lời đã chạm đến lòng mình. “Đêm nay, tôi cảm nhận được tình yêu thương.“
Lào chỉ là một trong số nhiều quốc gia mà Graham đã rao giảng trong năm nay. Theo BGEA, ông đã chia sẻ Phúc Âm tại Thành Phố Mexico, Mexico; Krakow, Ba Lan; Birmingham, Anh; Glasgow, Scotland; và 10 thành phố dọc biên giới Hoa Kỳ-Mexico.
Theo CBN News đưa tin, ông cũng đã truyền giảng cho hơn 24.000 người tại Sân Vận Động Cần Thơ ở Việt Nam trước đó.
Đó là một sự nhóm lại của đông đảo những người khao khát được nghe Phúc Âm của Chúa Giê-xu Christ.
“Phúc Âm vượt qua mọi ngôn ngữ và nền văn hóa”, Graham nói. “Chúng tôi ngợi khen Chúa vì hàng trăm người đã được động chạm và họ đã đáp lại lời mời gọi tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của mình và chọn bước đi theo Ngài như Chúa của cuộc đời họ!“
Graham cho biết ông mong muốn được thuyết giảng vào năm tới tại Addis Ababa, Ethiopia; London, Anh; Brussels, Bỉ; Madrid, Tây Ban Nha; Buenos Aires, Argentina; và Siem Reap, Campuchia.
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com