Home Chuyên Đề Chúa Trời Có Thật – Chương 7: Chúa Trông Như Thế Nào?

Chúa Trời Có Thật – Chương 7: Chúa Trông Như Thế Nào?

by Sưu Tầm
30 đọc

Quay trở lại thời trước khi có Internet, mọi người có xu hướng hẹn hò qua mai mối và họ thực sự không hề biết mặt nhau: họ không có quyền truy cập vào 80 (hoặc 8.000) bức ảnh của đối tượng hẹn hò để xem mặt trước. Đôi khi họ làm quen qua thư viết tay trước khi gặp mặt trực tiếp. Đó là một thế giới khác với những gì giới trẻ ngày nay kinh nghiệm.

Đôi khi mối quan hệ của chúng ta với Chúa giống như một cuộc hẹn hò người lạ kiểu cũ. Chúng ta biết một số điều về Ngài, nhưng vì chúng ta không thể nhìn thấy Ngài hoặc chạm vào Ngài nên rất khó liên hệ. Suy cho cùng, Đức Chúa Trời là thần. Ngài ở một thế giới khác với chúng ta. Cho đến khi bước vào cõi đó, chúng ta không thể nhìn thấy Ngài mặt đối mặt. Nhưng những điều chúng ta biết về tướng mạo của Chúa – cũng như những điều chúng ta chưa biết về Ngài – có thể giúp chúng ta hiểu Ngài hơn.

Hiện nay chúng ta chỉ thấy qua gương một cách mập mờ; đến lúc ấy, chúng ta sẽ thấy mặt đối mặt. Hiện nay tôi biết có giới hạn; đến lúc ấy, tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy.1 Cô-rinh-tô 13:12

Bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu Đức Chúa Trời tỏ Ngài ra, đều có một đám mây sáng láng và vinh hiển. Khi Môi-se kinh nghiệm sự rực rỡ này, ông phải lấy khăn che mặt (Xuất 34:35). Chúa đẹp đẽ và uy nghi đến mức nếu chúng ta nhìn thấy Ngài toàn diện, chúng ta sẽ không thể chịu nổi. Trên thực tế, vinh quang của Đức Chúa Trời rực rỡ đến nỗi Ngài ẩn mặt khỏi chúng ta thực ra lại là một sự thương xót đối với chúng ta. Cho đến chừng nào chúng ta đánh đổi thân xác hữu hạn, hay hư nát để lấy thân xác thiêng liêng, không thể hư hoại, thì việc nhìn thấy Ngài trong sự vinh hiển trọn vẹn của Ngài sẽ là điều quá sức chịu đựng của chúng ta.

Dung mạo của Đức Chúa Trời là một bí ẩn đối với chúng ta, nhưng đó là một bí ẩn đẹp đẽ và dễ khiến người ta say đắm. Chúa không giấu chúng ta điều gì chúng ta nên nhìn thấy, vì nếu chúng ta thực sự nhìn thấy mặt Ngài, chúng ta sẽ ngay lập tức muốn ở lại với Ngài mãi mãi thay vì hoàn thành công việc Ngài giao cho chúng ta trên đất. Một phần của niềm vui nhập thể là Chúa Giê-su đã trở thành một người trong chúng ta để chúng ta có thể nhìn thấy Đức Chúa Trời mặt đối mặt, và Ngài để lại cho chúng ta lời hứa rằng một ngày nào đó những ai hy vọng nơi Ngài sẽ thờ phượng trước ngôi Đức Chúa Trời trên thiên đàng. Chúa Giê-su đến để một ngày nào đó chúng ta có thể nhìn thấy thiên nhan của Đức Chúa Trời.

Trong khi chờ đợi, chúng ta có thể say sưa khám phá bí ẩn này. Chúng ta có thể đọc bức thư tình yêu Chúa gửi cho mình và tận hưởng sự bày tỏ về Ngài qua những người thân yêu cũng như trong thế giới Ngài đã tạo dựng. Chúng ta có thể biết ơn vì mình được gìn giữ để không thấy quá nhiều sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và chúng ta có thể háo hức mong chờ ngày chúng ta sẽ được nhìn thấy điều mình tin.

Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like