Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. (Ma-thi-ơ 11:28)
Khi nhận được thiệp mời đến một sự kiện nào đó, có lẽ bạn sẽ tự hỏi: Ai là người gửi thiệp mời? Tại sao lời mời này lại quan trọng? Câu Kinh Thánh này đưa ra một trong những lời mời tuyệt vời nhất trong toàn bộ Tân Ước—nhưng để hiểu rõ nhất, chúng ta phải đặt ra những câu hỏi tương tự.
Đầu tiên, đây là lời mời cá nhân. Đây không phải là lời mời tham gia một chương trình, cũng không phải là lời mời tham gia một tôn giáo hay triết lý nào đó của Ấn Độ giáo, Phật giáo, Khổng giáo, chủ nghĩa Thời Đại Mới, chủ nghĩa nhân văn hay bất kỳ “chủ nghĩa” nào khác có thể tìm thấy trong thế giới quan ngày nay. Đây là lời mời từ chính Chúa Giê-xu. Ngài đang mời gọi mỗi người chúng ta, “Hãy đến cùng Ta”.
Tầm quan trọng của lời mời nằm ở người đưa ra lời mời. Trong các sách Phúc Âm, Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là ai: Đấng Mê-si, Cứu Chúa của thế gian, Con Đức Chúa Trời (xem Giăng 4:25-26; 1 Giăng 4:14). Với địa vị và thẩm quyền của Ngài, Chúa Giê-xu có thể ra lệnh cho chúng ta—nhưng thay vào đó, Ngài đưa ra lời mời.
Và đối tượng Ngài hướng đến là “những kẻ mệt mỏi và gánh nặng.” Lời mời này dành cho tất cả những ai đang mệt mỏi và nặng gánh ưu tư. Đây là tình trạng của toàn thể nhân loại. Mỗi người chúng ta cần nghe những lời này, bởi vì không có một người nào không đẩy một chiếc xe cút kít chứa đầy những nỗi lo toan, trách nhiệm, sợ hãi và thất bại…
Tại sao tất cả điều này lại quan trọng? Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta tìm kiếm “sự yên nghỉ cho linh hồn mình”. Ngài đang nói đến sự yên nghỉ đời đời. Ngài đang vẫy gọi chúng ta đến một bữa tiệc, và Ngài thậm chí không đưa ra bất kỳ điều kiện gì. Chúng ta chỉ cần là chính mình khi đến với Ngài.
Chúa không cần chúng ta phải khoác lên người những trang phục đắc tiền, hợp thời mà người đời hay gọi là “việc làm công đức” mà rất nhiều người ngày nay thích mặc để khoe mình; Ngài gọi chúng là giẻ rách, và ném chúng sang một bên. Ngài lột bỏ tất cả những bộ quần áo “tôi không đủ tốt, không còn hy vọng nào cho tôi” và cũng ném chúng sang một bên. Thay vào đó, Ngài mặc cho chúng ta “áo cứu rỗi”, khoác lên người chúng ta “áo choàng công chính” (Ê-sai 61:10).
Chúng ta có thể an nghỉ và không cần nỗ lực tạo ra điều gì đó cho bản thân hoặc tìm kiếm một chiếc vé để được lên thiên đàng; nhưng chúng ta chỉ cần đến với Chúa Giê-xu và nhận lãnh tất cả những gì chúng ta cần từ Ngài.
Đây là lời mời gọi cao nhất. Bạn có thể đã nghe lời kêu gọi này trước đây hoặc có thể hôm nay là lần đầu tiên bạn nghe tiếng Ngài, hãy mang gánh nặng của bạn đến với Ngài và nhận lãnh sự yên nghỉ của Ngài.
Tuyệt nhiên không cách chi bào chữa tôi
Chỉ huyết Giê-xu, đã đổ thay rồi.
Ngài yêu tôi lắm, hằng khuyên tôi đến.
Kính thưa Chiên Con! Tôi nguyện đến liền.*
(*Trích lời bài hát: Tôi Nguyện Đến Liền; Nguyên tác: Just As I Am)
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com