“Ta đã cầu nguyện cho con.” (Lu-ca 22:32)
Thật khích lệ biết bao khi nghĩ đến việc Chúa Giê-xu không ngừng cầu nguyện cho chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện, Ngài thêm lời vào cho chúng ta; và khi chúng ta quên cầu nguyện, Ngài cầu thay cho chúng ta, và lời cầu nguyện của Ngài gìn giữ chúng ta khỏi những nguy hiểm vô hình.
Hãy lưu ý lời an ủi được gửi đến Phi-e-rơ—“Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, Sa-tan đòi sàng sảy các con như lúa mì. Nhưng…”—nhưng sao? “Nhưng hãy đi và cầu nguyện cho chính mình”?
Đó sẽ là lời khuyên tốt, nhưng không phải như vậy. Ngài cũng không nói, “Nhưng Ta sẽ giữ con tỉnh thức, và con sẽ không sao hết.” Đó sẽ là một phước lành lớn lao. Nhưng ở đây Ngài nói, “Nhưng Ta đã cầu nguyện cho con để con không thiếu đức tin.” (bản dịch khác, “để con không mất đức tin” / “để đức tin con không bị lung lạc”)
Sống đến bây giờ, chúng ta không biết mình nợ Chúa bao nhiêu lời cầu nguyện. Khi chúng ta lên đến thiên đàng và nhìn lại tất cả con đường mà Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta đã dẫn dắt chúng ta đi qua, chúng ta sẽ không ngớt ngợi khen Ngài.
Chúng ta sẽ cảm tạ Ngài biết bao vì Ngài không bao giờ giữ im lặng mà ngày đêm chỉ vào những vết thương trên tay Ngài và khắc tên chúng ta trên ngực Ngài! Ngay cả trước khi Sa-tan bắt đầu cám dỗ cúng ta, Chúa Giê-xu đã ngăn chặn hắn và cầu thay cho chúng ta trên thiên đàng. Lòng thương xót chiến thắng sự gian ác. Ngài kiểm soát Sa-tan ngay cả trong chính mong muốn của hắn và chặn đứng âm mưu của hắn ngay từ đầu. Ngài không nói, “Nhưng có lẽ Ta sẽ cầu nguyện cho con” mà Ngài nói “Ta đã cầu nguyện cho con”—Ta đã làm điều đó rồi; Ta đã đứng trước tòa và đưa ra lời biện hộ ngay cả trước khi lời cáo buộc được đưa ra.”
Ôi Cứu Chúa của chúng con, thật an ủi biết bao khi Ngài đã bênh vực chúng con trước mặt những kẻ thù vô hình ngày đêm kiện cáo chúng con; Ngài đã vạch trần những cuộc phục kích của chúng. Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của chúng con dành cho Ngài, Chúa ôi!
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com