JERUSALEM, Israel – Gần 4.000 binh lính Israel đã bị thương kể từ ngày 7 tháng 10, nhiều người bị thương nặng đến mức cuộc đời họ đã hoàn toàn thay đổi. Gần đây, một vị khách đặc biệt đã động viên họ đừng để những thay đổi đó hủy hoại cuộc đời họ.
Nick Vujicic, một diễn giả Cơ Đốc sinh ra đã không có tay và chân, đã đến thăm Trung Tâm Y Tế Sheba gần Tel Aviv. Đây là nơi nhiều binh lính bị thương trong chiến tranh được điều trị về cả thể xác lẫn tinh thần.
“Điều tôi nhận ra bây giờ là khi chúng ta trông khác biệt, mọi người thường nhìn vào chúng ta. Vì vậy, thực tế là chúng ta vẫn tồn tại, thực tế là chúng ta vẫn có thể mỉm cười, thực tế là chúng ta vẫn tiếp tục sống, có nhiều người sẽ nói rằng, ‘Ồ, nếu anh ấy không bỏ cuộc, thì tôi không có lý do gì để bỏ cuộc’“, anh nói với một nhóm thương binh.
Vujicic, người truyền cảm hứng cho mọi đối tượng mà anh tiếp xúc, nói với CBN News rằng anh thấy bản thân được hạ xuống để trở nên khiêm nhường và được khích lệ sau khi nói chuyện với những người lính. Anh gọi trải nghiệm của mình với họ là “tuyệt vời”, và nói rằng, “Tôi nghĩ trong thời điểm như thế này, điều rất quan trọng là viếng thăm để thể hiện sự ủng hộ, tình yêu thương cũng như gieo hạt giống của sự sống và đức tin vào mọi người ở đây.“
“Thật tuyệt khi được gặp gỡ những người lính ở đây. Bạn biết đấy, mẹ tôi là một y tá và vì vậy tôi cũng cảm thông với các bác sĩ và y tá ở đây, những người đang chăm sóc các thương binh và các gia đình bị ảnh hưởng“, anh nói.
Sau 91 ngày chiến đấu bên trong dải Gaza, Omri Rozenblit, 23 tuổi, đã bị thương nặng khi cố gắng tháo bom và một vụ nổ đã phá hủy một ngôi nhà. Mặc dù Omri sống sót, anh bị bỏng nặng. Các bác sĩ đã cắt cụt chân trái của anh và phải ghép lại chân phải. Những chia sẻ của Nick đã mang lại cho anh hy vọng.
“Việc này giúp tôi có góc nhìn khác đi để thấy rằng mọi thứ đều ổn. Tôi chỉ mất một chi, nhưng, nếu Nick có được sự nghiệp và gia đình tuyệt vời, thì không có lý do gì mà tôi không có được điều đó“, anh nói.
Nick muốn người Israel biết rằng họ không đơn độc và nước Mỹ không phải là vị cứu tinh của họ mà chính Chúa, Đức Chúa Trời của Israel.
“Mặc dù người Israel có thể cảm thấy cô đơn ngay lúc này, tôi, với tư cách là một công dân Hoa Kỳ, rất bất bình về những thông tin sai trật và những gì mà các nước phương Tây đang cho phép mọi người nói mà không thực sự hiểu những gì đang diễn ra”, anh nói. “Chúng ta đang nói về cái ác, chúng ta đang nói về chủ nghĩa khủng bố. Chúng ta đang nói về những người mà nhiệm vụ duy nhất của họ, về cơ bản, là tiêu diệt người Do Thái và giết hại những người tin Chúa, và tôi nghĩ đây là thời điểm rất quan trọng để những Cơ Đốc Nhân và người Do Thái cùng nhau cầu nguyện.“
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com