“Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan.” (Thi-thiên 90:12)
Một bản dịch khác nói thế này, “Xin dạy chúng con biết đời mình ngắn ngủi ra sao để chúng con thêm khôn ngoan.”
Trong cuốn sách If Only It Were True, Marc Levy khuyến khích người đọc tưởng tượng một ngân hàng ghi có vào tài khoản của họ 86.400 đô la mỗi sáng. Tài khoản không thể chuyển bất kỳ số dư nào trong ngày và nó sẽ tự động xóa số dư còn lại. Bạn sẽ làm gì? Tất nhiên là rút ra từng xu!
Sau đó ông chỉ ra rằng tất cả chúng ta đều có một ngân hàng như vậy: đó là thời gian. Mỗi buổi sáng chúng ta có 86.400 giây và mỗi đêm chúng ta sẽ mất đi khoảng thời gian mà chúng ta không sử dụng một cách khôn ngoan. Không có số dư hoặc thấu chi; chúng ta chỉ có thể sống dựa trên số tiền ghi có trong tài khoản của ngày hôm nay và hy vọng tận dụng tối đa nó.
Mặc dù Cơ Đốc nhân có hy vọng chắc chắn về sự sống đời đời nhưng thời gian của chúng ta trên đất này vẫn có hạn. Đó là lý do tại sao trong Thi-thiên 90, Môi-se nhắc nhở chúng ta, trước sự ngắn ngủi của đời người và sự vĩnh hằng của Đức Chúa Trời, hãy đếm số các ngày của chúng ta để chúng ta có được tấm lòng khôn ngoan.
Trong nền văn hóa bận rộn, chúng ta có thể quá bận tâm đến cuộc sống hiện tại đến nỗi không nhận ra mối quan hệ giữa cái chết và tội lỗi của mình. Khi chúng ta không có câu trả lời cho cái chết và không muốn sống trong nỗi sợ hãi, điều tốt nhất chúng ta có thể làm là phớt lờ thực tế đó và sống như thể ngày tháng của chúng ta vẫn còn dài.
Trong sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ, chúng ta có câu trả lời cho cái chết và chúng ta không cần phải sợ hãi sự chết nữa. Chúng ta có thể vui sống cuộc đời của mình và tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, điều này mang lại ý nghĩa cho sự tồn tại của chúng ta. Chúng ta cần khắc ghi lẽ thật này vào tấm lòng và tâm trí mình.
Việc đếm các ngày của chúng ta là kết quả của sự biến đổi bên trong do Thánh Linh Chúa tác động theo thời gian và cả nỗ lực có ý thức trong việc sử dụng thời gian của mình một cách ích lợi trong ánh sáng của cõi đời đời. Và không có ngày nào tốt hơn ngày hôm nay để bắt đầu đếm các ngày của mình! Chúng ta sẽ không ở mãi giây phút này. Khi bạn gặp những Cơ Đốc nhân lớn tuổi thể hiện sự khôn ngoan sâu sắc và hài lòng với cách họ đã sống cuộc đời của mình, đó là nhờ những cam kết mà họ đã thực hiện khi còn trẻ. Tấm gương của họ sẽ truyền cảm hứng cho chúng ta làm theo sự hướng dẫn của Truyền-đạo: “Trong tuổi thanh xuân, hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa của con, trước khi những ngày gian truân ập đến; Trước khi những năm tháng đến gần mà con nói rằng: “Tôi không thấy thỏa lòng…”” ( Truyền-đạo 12:1).
Đừng lãng phí đời này cũng như tránh phung phí số tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn. Hãy trân trọng những khoảnh khắc còn lại trên đất và cầu xin Chúa sử dụng chúng để tạo nên sự khác biệt trong tâm hồn bạn và những người xung quanh. Hãy làm cho mỗi giây đều có giá trị đối với Đấng Christ.
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com