“Mỗi khi Môi-se giơ tay lên thì quân Y-sơ-ra-ên thắng thế; nhưng khi ông hạ tay xuống thì quân A-ma-léc lại thắng thế. Khi đôi tay Môi-se đã mỏi, họ lấy một hòn đá kê cho ông ngồi lên; rồi A-rôn và Hu-rơ đứng hai bên, mỗi người một phía, đỡ tay ông lên; nhờ vậy tay ông chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn.” (Xuất 17:11-12)
Các mục sư không bỏ cuộc vì họ thiếu đức tin nơi Chúa. Họ không bỏ cuộc vì không tin vào sự kêu gọi mà Chúa đã đặt để trong cuộc đời họ. Hầu hết mục sư không bỏ việc vì lý do tài chính. Các mục sư bỏ việc vì họ bị kiệt quệ về tinh thần.
Cho đến khi trở thành mục sư, bạn sẽ không bao giờ hiểu hết cảm giác mang lấy gánh nặng thuộc linh cho dân sự là thể nào. Mục sư với tấm lòng của người chăn bầy thường thao thức suốt đêm để cầu nguyện cho gia đình đức tin của mình; họ thức dậy lúc nửa đêm, lòng ngập tràn lo lắng cho một thành viên vắng mặt hoặc dần trở nên xa cách.
Tâm trí của người chăn bầy liên tục bận rộn với việc chuẩn bị cho sứ điệp sắp tới – giảng như thế nào, dạy về điều gì, áp dụng sứ điệp đó như thế nào?
Mục sư liên tục bị chỉ trích, cho rằng mình cần phải làm tốt hơn nữa để hội thánh trở nên tốt hơn.
Mục sư đầu tư cả đời mình vào dân sự nhưng dân sự sẽ quay lưng lại với mục sư của họ; khi dấu hiệu đầu tiên của cơn bão xuất hiện, họ thường bỏ đi mà không nói rõ lý do tại sao mình bỏ đi.
Công việc của mục sư là:
– Chăm sóc bầy chiên và bảo vệ chiên khỏi muôn sói
– Người đứng giữa các cuộc tranh chấp
– Giải quyết những chuyện ngồi lê đôi mách
– Tư vấn những mâu thuẫn trong hôn nhân hoặc cố hàn gắn những cuộc hôn nhân tan vỡ
– An ủi những người chịu mất mát
– Phục vụ những con người không hoàn hảo với mong muốn được thấy mỗi người trưởng thành hơn từng ngày trong đức tin của mình
Mục sư mong muốn điều tốt nhất cho dân sự mình trong khi cố gắng chiến đấu với xác thịt và phát triển mối quan hệ của chính họ với Chúa. Họ luôn dốc đổ bản thân mình nhưng hiếm khi được người khác dốc đổ chính mình vì họ.
Vậy điều gì giúp mục sư tiếp tục trung tín với sự kêu gọi của mình?
Thứ nhất, động lực giúp các mục sư không bỏ cuộc xuất phát từ tình yêu Đấng Christ, sự đảm bảo về sự sống lại của thân thể và ngày phán xét tại Tòa-án của Đấng Christ…
Thứ hai, đó chính là BẠN…
– Bạn là người thực sự đói khát Lời Chúa và những điều thuộc về Chúa
– Bạn là người yêu thích thờ phượng Chúa; phấn đấu trở thành môn đồ của Chúa Giê-su
– Bạn hiểu được vẻ đẹp của niềm hy vọng nơi Đấng Christ.
– Bạn tìm kiếm hòa bình, hy vọng và một cộng đồng nơi bạn thuộc về.
Hãy cầu nguyện cho mục sư của bạn.
Hãy cầu nguyện cho gia đình của mục sư.
Hãy phục vụ với mục sư của bạn.
Hãy trò chuyện với mục sư của bạn.
Hãy đánh giá cao mục sư của bạn.
Hãy khích lệ mục sư của bạn.
Mục sư cũng là con người. Họ cần bạn nhiều hơn bạn nghĩ. Họ cần một người sẵn sàng lấy hòn đá kê cho họ ngồi khi mệt mõi và đỡ tay họ lên khi họ không còn sức để giành chiến thắng trong trận chiến cuộc đời.
Biên tập: Eunice Tu
Nguồn: facebook/Ricky Gumiran
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com