Home Dưỡng Linh Kế Hoạch Của Chúa Dành Cho Nỗi Đau Của Bạn

Kế Hoạch Của Chúa Dành Cho Nỗi Đau Của Bạn

by Rick Warren
30 đọc

“Vậy, những ai chịu khổ theo ý của Đức Chúa Trời hãy phó chính mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín và tiếp tục làm điều thiện.” (I Phi-e-rơ 4:19 – BDM)

Hãy nhớ lại ngành nhiếp ảnh đã từng như thế nào trước khi có kỹ thuật số? Khi bạn chụp một tấm hình, cái đầu tiên bạn có được là một bản âm. Sau đó bạn phải biến đổi bản âm đó thành một bản dương bằng cách đi vào trong một phòng tối và chiếu một tia sáng xuyên qua tấm phim lên trên tờ giấy ảnh. Việc này biến bản âm trở thành một bản dương đầy màu sắc.

Đó là điều mà Chúa muốn làm đối với những bất công trong cuộc đời của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có những bất công. Nhiều người đã đối xử không tốt với chúng ta. Họ đã giẫm đạp lên chúng ta. Họ đã lợi dụng chúng ta. Chúa muốn lấy tất cả những điều tiêu cực, chiếu sự sáng của Chúa Jesus qua chúng, và biến đổi chúng thành những điều tích cực – một bức tranh cuộc sống trọn vẹn sắc màu mà chúng ta được tạo dựng nên để tận hưởng.

Kinh Thánh chép, “Vậy, những ai chịu khổ theo ý của Đức Chúa Trời hãy phó chính mình cho Đấng Tạo Hóa thành tín và tiếp tục làm điều thiện.” (I Phi-e-rơ 4:19 – BDM). Điều quan trọng nhất mà bạn có thể nhớ đến mỗi khi bị đối xử bất công, đó là, Chúa Jesus luôn đứng về phía bạn. Có lẽ ngoại trừ tội kiêu ngạo ra thì không có một tội nào mà Chúa xét xử nặng nề hơn là sự bất công.   

Xuyên suốt Kinh Thánh, Chúa bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến những người bị đối xử không công bằng. Ngài là Chúa của sự công bằng. Ngài nghe tiếng bạn khóc, nhìn thấu nỗi đau của bạn và Ngài biết bạn bị tổn thương. Bạn đã không nhận được những điều mà bạn nghĩ mình xứng đáng được nhận. Nhưng Chúa có một kế hoạch dành cho nỗi đau của bạn.

Khi bạn chiếu ánh sáng tình yêu của Chúa xuyên qua hoàn cảnh của bạn, Ngài có thể biến nỗi đau của bạn trở thành một bức tranh đẹp mắt. Ngài phát triển nhân cách của bạn qua nỗi đau ấy. Ngài khiến bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Điều quan trọng hơn hết là Ngài sử dụng nỗi đau của bạn.

Bạn sẽ mãi không bao giờ tìm được lời giải thích cho rất nhiều nỗi đau bạn chịu trong suốt cuộc đời này. Khi về đến Thiên Đàng, bạn có thể hiểu rõ hơn vì sao những điều tồi tệ lại xảy đến với mình. Nhưng Chúa không hề nợ bạn một lời giải thích nào cho sự đau khổ đó cả.

Nhưng tin mừng là đây: Bạn chẳng cần một lời giải thích nào đâu. Bạn chỉ cần biết rằng Chúa yêu thương bạn. Ngài có một kế hoạch cho bạn. Ngài sẽ xét xử bất cứ ai làm tổn thương bạn.

Chúa không lãng phí bất kỳ một tổn thương nào. Hãy để ánh sáng của Phúc Âm chiếu vào điều đó và Chúa sẽ sử dụng nỗi đau của bạn –những bất công thực sự đã xảy ra cho bạn – để tạo nên một bức tranh đẹp đẽ qua cuộc đời bạn.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like