Home Uncategorized Tại Sao Xã Hội Không Kiên Nhẫn Với Những Người Bất Đồng?

Tại Sao Xã Hội Không Kiên Nhẫn Với Những Người Bất Đồng?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi:  Dường như xã hội ngày nay không có chút kiên nhẫn với những người bất đồng với họ. Bà tôi nói rằng chúng ta nên có tinh thần nhẫn nhịn. Điều đó có giúp được họ không?

Trả lời:

Nhẫn nhịn là một từ gần như đã bị loại bỏ khỏi vốn từ vựng của chúng ta. Từ đó có nghĩa là tránh lên án người khác, kiềm chế việc phán xét hành động và động cơ của những anh chị em chúng ta. Kinh Thánh nói, “phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau” (Ê-phê-sô 4:2).

Văn hóa của chúng ta thường sát phạt, tổn thương nhau thì nhanh nhưng gây dựng, chữa lành thì chậm chạm. Những lời chỉ trích gay gắt của người khác và lời đánh giá không công bằng của những người anh chị em chúng ta có thể làm tổn thương họ, nhưng điều đó làm cho chúng ta tổn thương nhiều hơn đấy. Việc kết án phi lý của người khác có hiệu ứng gậy ông đập lưng ông. Khi mọi người ném những bản cáo trạng đầy thù hận với hy vọng làm tê liệt người khác, họ sẽ sớm phát hiện ra rằng họ đã tự làm tổn thương mình nhiều hơn.

Nhiều người ngày nay cô đơn vì họ đã xua đuổi người khác bằng chính sự cay đắng và những lời cay nghiệt của mình. Nhiều người vợ đã phát hiện ra rằng la mắng và cằn nhằn sẽ không bao giờ giữ được chồng của mình còn dẫn đến ly hôn. Một số người đã trải nghiệm cuộc sống và gánh lấy những mảnh vỡ trên vai, họ mang theo những tổn thương và oán giận về những điều đã nói ra hoặc xảy ra từ nhiều thập kỷ trước. Giống như một chất độc, sự cay đắng của họ đã khiến không chỉ cuộc sống của họ khốn khổ mà cả cuộc sống của những người xung quanh nữa. Họ chưa bao giờ học được bí mật của sự tha thứ và nhẫn nhịn.

Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta phải cảnh giác “khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra, có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng” (Hê-bơ-rơ 12:15), nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta tha thứ tội lỗi và gọi điều ác là tốt. Sự nhu mì và nhẫn nhịn là những điều phải làm, nếu chúng ta sống hòa thuận trong xã hội và nếu chúng ta muốn xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Con người không thể hạnh phúc chừng nào người đó còn phóng đại lỗi lầm của người khác và giảm thiểu đức hạnh của họ. Kinh Thánh nói, “Không được nói xấu ai, nhưng phải tỏ sự hòa nhã, khoan dung, hết sức dịu hiền đối với mọi người” (Tít 3:2).

Hãy cầu xin Đấng Christ tha thứ tội lỗi của bạn. Bạn hãy cầu nguyện ngay bây giờ nhé!

Dịch: NTKA

Nguồn: Billygraham.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like