Home Lời Chứng Lời Chúc Năm Mới Của Một Thanh Niên Người H’mông Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Vì Tin Chúa

Lời Chúc Năm Mới Của Một Thanh Niên Người H’mông Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Vì Tin Chúa

by Độc Giả
30 đọc

Năm ngoái, Leej Seev, một thanh niên người H’mông, cùng vợ tin Chúa, bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà. Hai em không có chỗ ở, phải che một tấm bạt ngoài nương ở đỡ. Mục sư Phạm Bá Hạnh sau đó đem về nhà ở Hà Nội cho ở tạm và dạy Kinh Thánh cho 2 em. Em giơ tay lên trời và nói: “Dù gì đi nữa, con không bao giờ bỏ Chúa”.

Hôm nay thấy em đăng status “Hạnh phúc và thịnh vượng là hai điều mà con muốn chúc bố mẹ trong năm mới này. Chúc cho cả gia đình ta có một năm mới hạnh phúc, tràn ngập niềm vui.”

Mừng quá, gọi hỏi em là cha mẹ đã chấp nhận em rồi à? Em nói “Dạ chưa ạ, em vẫn đang cầu nguyện, và đầu năm đây là lời em cầu nguyện chúc phước cho cha mẹ.”

Nhiều người đợi khi cha mẹ mất rồi, làm đám tang cho lớn, đám dỗ cho to, nhưng khi sống lại không màng đến cha mẹ.

Là con cái Chúa, chúng ta hãy hiếu thảo với cha mẹ khi cha mẹ chúng ta còn sống, vì đó là điều răn của Chúa.

CTV

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like