Bạn Thuộc Tuổi 12 Con Giáp Hay Con Đức Chúa Trời?
Bởi Thành Phạm··5 phút đọc

Tết năm nay ai hỏi bạn tuổi gì hãy nói “Tôi theo tuổi con… của Đức Chúa Trời.”
Trong văn hóa Á Đông các năm thường tương ứng với 1 con vật, được gọi là con giáp, nên cứ theo năm sinh thì người ta được gán ghép tuổi đó cho một con trong 12 con xoay vòng, ví dụ như tôi trước khi tin tôi luôn nhận mình tuổi con trâu (1985, Ất Sửu). Theo Wikipedia văn hóa này xuất phát từ Trung Quốc gọi là hệ Can Chi (1).
Vấn đề ở đây là nếu để gọi cho vui hoặc lấy con thú để gợi nhớ số năm thì mọi chuyện chắc có lẽ đơn giản. Nhưng khi tôi thấy người ta dựa vào nó để thực hành bói toán, tính tuổi cưới gả, xây nhà, làm ăn... có nghĩa là người ta tin rằng con giáp mình mang nó sẽ quyết định số phận thì rõ ràng nó không còn là chuyện đơn giản nữa: Nó đang kìm hãm đời sống chúng ta thật sự chứ không còn là Đức Chúa Trời. Điều này thật nguy hiểm và khiến chúng ta xa cách Chúa. Có 2 điểm chúng ta nên ghi nhớ:
- Chỉ có Đức Chúa Trời mới có quyền quyết định mọi sự sẽ diễn ra:
- Tin theo 12 con giáp là hành vi thờ thần tượng:
Bài viết liên quan

Tại Sao Hê-nóc Được Lên Thiên Đàng Mà Không Phải Trải Qua Sự Chết?
15/10/2026

Tại sao Sự Sống Bất Đối xứng?
11/10/2026

Tận Hiến Cho Hôn Nhân – Bài 28: Nhu Cầu Thể Xác
11/10/2026

Ranh Giới Giữa Chia Sẻ Tin Lành Và Trình Diễn Đức Tin
11/10/2026

Nhà Khoa Học NASA Thực Hiện Sứ Mệnh Thăm Dò Năng Lượng Mặt Trời: 'Tôi Thấy Vinh Quang Của Thiên Chúa Mỗi Ngày'
11/10/2026

Hài Hoà Với Đức Chúa Trời – Phần 5: Quyền Năng của Lời Chúa
10/10/2026