Tối hôm qua, Long An tiếp tục chứng kiến quyền năng của Chúa hành động qua một Hội Thánh tư gia tại Thủ Thừa.
Trời mưa dầm suốt những ngày trước, ngay cả buổi sáng ngày 14 tháng 12, sương mù và mưa lạnh cả vùng. Đúng 3 giờ chiều cơn mưa đột nhiên ngưng hẳn, tạnh ráo để 1200 thân hữu và tín hữu tập trung trước sân nhà anh chị Tư Phi ở Mỹ Lạc, Thủ thừa.
Âm thanh, sân khấu, ban hát, ban nhạc, thêm những nồi cháo nóng được chuẩn bị …Hội Thánh đang sẵn sàng để vui mừng ngày lễ Giáng sinh. Không khí rộn ràng vui tươi giữa làng quê Mỹ Lạc.
Sau lời làm chứng sinh động của chị Ba Chửng: chị có chồng và 2 con, bị nhiễm HIV và bệnh Aids do chồng lây qua mình, chồng chị qua đời sau 1 năm mắc bệnh thì bệnh chị cũng trở nặng, sức khỏe giảm sút, chỉ còn 36kg.
Trong lúc tuyệt vọng, chị quyết định tiếp nhận Chúa Giê-xu. Những ngày sau đó chị mỗi ngày cầu nguyện xin Chúa chữa lành bệnh tật cho chị, để chị sống nuôi hai con. Cảm tạ Chúa ! Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của chị và Chúa đã chữa lành cho chị hoàn toàn.
Nay chị mạnh khỏe , xét nghiệm âm tính với HIV. Đài truyền hình và giám đốc trung tâm phòng chống Aids đến tận nhà quay phim về trường hợp lành bệnh lạ lùng của chị.
Sau lời làm chứng của chị ba Chửng và lời kêu gọi của mục sư diễn giả có hơn 500 thân hữu cùng với người thân của họ bước lên cầu nguyện tiếp nhận Chúa.
Trong đoàn người bước lên cầu nguyện có cả những cụ già được dìu lên sân khấu.
Chương trình kết thúc với phần phát quà giáng sinh cho những người neo đơn trong địa phương và ngợi khen Chúa qua các bài hát giáng sinh của hội thánh Văn Thánh Bắc.
Như vậy , chỉ trong 4 ngày qua, đã có hơn 1,100 thân hữu tiếp nhận Chúa qua 2 chương trình truyền giảng giáng sinh tại Long an. Thật, cảm tạ ơn Chúa biết bao!
Ban trật tự
Toàn cảnh sân nhà anh chị Tư sử dụng cho đêm truyền giảng
Sự hỗ trợ của âm thanh Gia Ân cho 2 đêm truyền giảng
Huệ Lan