500 người cai nghiện tiếp nhận Chúa tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện số 1 HN
Bởi Ban Biên Tập· · 1 phút đọc

Toàn bộ 800 học viên của trung tâm quản lý sau cai số 01, Xã Xuân Khanh - Thành phố Sơn Tây - Hà Nội(Trung tâm Quản lý dạy nghề và Giải quyết việc làm số I) đều được nghe về Phúc Âm trong chương trình đêm 6/11 ""Ánh Sáng Một Con Đường". Từng giọt nước mắt đã đổ ra khi họ tìm thấy được "ánh sáng" cho cuộc đời sa ngã của mình. Hàng trăm cánh tay đưa lên đồng ý tiếp nhận Chúa. Họ không khỏi nuối tiếc sau chương trình bởi muốn được nghe nhiều hơn nữa và khao khát được ra trại sớm để mau chóng tìm kiếm Đức Chúa Trời.
Một số hình ảnh:
Hàng trăm giọt nước mắt đã rơi vì đã thấy được "ánh sáng", nhiều anh em còn xin địa chỉ, điểm nhóm để mong sớm ra trại và tìm kiếm Chúa.
Khoảng 800 học viên sau cai nghiện của trung tâm đã được nghe về Phúc Âm
Theo quy định các học viên không được đứng lên, 500 người đồng ý tiếp nhận Chúa đã giơ tay lên để tuyên xưng đức tin của mình.
Hàng trăm giọt nước mắt đã rơi vì đã thấy được "ánh sáng", nhiều anh em còn xin địa chỉ, điểm nhóm để mong sớm ra trại và tìm kiếm Chúa.
Bài viết liên quan

Đừng Khinh Thường Những Việc Nhỏ, Hãy Trung Tín
13/10/2025

Trải Nghiệm Giáng Sinh Ban Cho Ở Một Mái Ấm Tình Thương
16/12/2024

Franklin Graham Chia Sẻ Phúc Âm Cho 24.000 Người Ở Việt Nam, 1.200 Người Chọn Theo Chúa Giê-xu
08/12/2024

Đức Tin Biến Đổi Ngôi Làng Nghiện Thuốc Phiện Ở Việt Nam
27/10/2024

Chúa Ơi, Ngài Ở Đâu Khi Nước Lũ Tràn Về?
11/09/2024

Hậu Giang: Lễ Cảm Tạ Chúa Kỷ Niệm 5 Năm Thành Lập Chi Hội Thạnh Xuân
28/04/2024