Hương quê gửi gắm ân tình
Vườn sau chim hót lòng mình ríu ran
Trời chiều mây tím lang thang
Sân bàng lá rụng níu tàn đông rơi
Cho tôi đi chứng nụ cười
Đem tin vui đến người người tin yêu
Đừng cầm nỗi nhớ cô liêu
Trông con én lẻ…sáo diều bâng khuâng!
Cải vàng một dải giăng sân
Mưa đông vừa dứt rộn ràng xướng ca(*)
Xin gom chút nắng âu là:
Ấm mùa đông cũ…Chúa đà giáng sinh
Phong lan nở trắng lung linh
Đón chào xuân mới cho mình ý thơ
Cúi lòng cung kính tôn thờ
Chúa xuân ngự trị…Bài thơ dâng Ngài.
(*) Nhã ca 2:11-13.
Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Bình Luận: