Văn Phẩm
1.379 bài viết · Trang 27

Chúa Khóc
Đức Chúa Jêsus khóc. (Giăng 11:35 ) Ai từng khóc, cho cuộc đời đen bạc,Cho tháng ngày khốn khổ ở tầm tay.Cho chiến tranh, cho dịch lệ mỗi ngày,Cho bệnh tật, cho…

Vương Quốc Nào
Vương quốc ta chẳng thuộc về thế gian nầy. (Giăng 18:36) Nếu Chúa sống, giữa muôn ngàn biến cố.Của thời nay, Ngài sợ hãi lo buồn?Có thương đau, dịch “Covid” trà…

Bẫy Sập Sa-tan
Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con, Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy. (Châm-ngôn 3:26)Ngài sẽ giải cứu con khỏi bẫy chim, Và khỏi dịch lệ độc-hại. (…

Dụ Ngôn Về Sự Nghi Ngờ
Đây là câu chuyện về một người đàn ông tên là Giô-sép, người đã không may bị kẹt ở trong một cơn lũ khủng khiếp. Mực nước dâng lên xung quanh anh và dần dần đã …

Đem Gì Theo
Chớ sợ khi một người trở nên giàu có, Khi vinh quang nhà người ấy tăng lên. Vì khi chết người ấy chẳng đem gì theo được, Vinh quang cũng không theo người xuống …

Thiên Sứ Ở Trong Con Hẻm
Diane, một sinh viên trẻ tuổi học trường Đại Học Thần Học, đã về nhà vào mùa hè vừa rồi. Tối nọ, cô đi thăm một vài người bạn và thời gian trôi qua nhanh chóng …

Biến Thách Thức Thành Cơ Hội
“Tôi đủ sức làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm năng lực cho tôi.” (Phi-líp 4:13 BDM) Có những lúc, trên con đường theo Chúa,Ta ngại ngùng, không dám bước tiến …

Nụ Hoa Hồng Của Đức Chúa Trời
Một hôm, có một người giáo sĩ trẻ đi dạo cùng với người giáo sĩ lớn tuổi kỳ cựu trong vườn. Cảm thấy không yên tâm về điều Chúa muốn mình phải làm, anh liền hỏi…

Nhờ Cậy Ai?
Người nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, Nhưng chúng ta nhờ cậy danh Giê-hô-va là Đức Chúa Trời chúng ta. Những người nhờ cậy ngựa và xe sẽ bị hạ xuống và…

6 Lẽ Thật Quan Trọng Về Sự Nguy Hại Của Những Cơn Giận
Kinh Thánh nói rất nhiều về sự giận dữ. Tôi không muốn nói đến cơn nghĩa nộ, loại giận dữ mà chúng ta có thể biểu lộ đứng trước bất công hay gian ác, mà muốn nó…

Lo Bò Trắng Răng
Lo bò trắng răng là một thành ngữ mô tả những người hay lo gần lo xa những chuyện không đáng lo. Có một câu chuyện vui kể về một người đau tim nặng trú ngụ ở tr…

Bài Thơ Cảm Tạ
Cảm tạ Chúa! Ngài dựng nên vũ trụBầu trời xanh, mây trắng, gió vi vuRừng điệp trùng, ngàn năm công chúa ngủBiển ôm bờ, quyến rũ mấy hàng dương. Cảm tạ Chúa! Đấn…