Bài Viết
157 bài viết · Trang 13

Nơi Kín Đáo Của Đức Chúa Trời
Hoithanh.com - Thi-thiên 91:1 nói, Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng.

Những Người Được Nuôi Bằng Mana
Hoithanh.com - Có một số người, vì những mục đích đặc biệt hoặc sự kêu gọi đặc biệt của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời trực tiếp cấp dưỡng. Giống như dân Ysơ…

Một Cuộc Đua Chuột
Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua đã dành sẵn cho mình, (Hê-bơ-rơ 12:1b)

Hiệp Nhất Trong Sứ Mạng Truyền Giáo
Vào đầu thế kỷ hai mươi, người ta có đọc một bài quảng cáo trên nhật báo London như sau : “Cần một số đàn ông cho chuyến đi mạo hiểm. Lương ít, băng giá lạnh lẽ…

Khích Lệ Mục Sư
“Ta tạ ơn Đức Chúa Trời là Đấng ta phụng sự với lương tâm tinh sạch như tổ tiên ta đã làm. Ta nhớ mãi không bao giờ quên con mỗi khi ta khẩn nguyện đêm ngày; nh…

Thái độ đúng đắn trong sự thờ phượng Chúa
Thờ phượng không được xem là một thì giờ để bạn nhận được một cái gì cho chính bạn. Mà đó là thì giờ bạn dâng chính bạn cho Đức Chúa Trời vì thế Ngài sẽ nhận …

Tại Sao Đi Nhà Thờ?
Một người đi nhà thờ đã viết thư gửi đến chủ bút của một nhật báo và than phiền rằng thật vô nghĩa cho việc đi nhà thờ mỗi ngày Chủ-nhật

Hậu Quả Của Một Lời Khuyên Thiếu Tin Cậy
Lúc ấy, Sa-rai, vợ Áp-ram không sinh con được. Bà có một con đòi người Ai-cập tên là A-ga. Sa-rai nói với Áp-ram: "Vì CHÚA không cho tôi sinh sản, vậy ông hãy ă…

Hãy Buông Bỏ Và Để Chúa Hành Động
Đừng nhớ lại sự đã qua, và chớ nghĩ đến sự đời trước. Này, Ta sắp làm một việc mới ! Việc này sẽ hiện ra ngay. Các ngươi há chẳng nhận biết, hiểu rõ và để ý đến…

Lựa Chọn Đời Sống Khác Thường
Hoithanh.com - Người ta không thể cùng một lúc nâng cao hai sự vinh danh. Tôn cao Thiên Chúa và quên đi phần của bạn. Hoặc quảng bá cho bạn và quên đi Thiên Chú…

Đức Chúa Trời Ban Quyền Năng Để Nên Thánh
Hoithanh.com - Bạn có bao giờ biết một người rất có tài năng, nhưng yếu kém về mặt đạo đức không? Không cần phải mất nhiều thời gian để nhận ra rằng tài năng mà…

Lau Ráo Nước Mắt
Hoithanh.com - Ðức Chúa Trời sẽ lau ráo nước mắt khỏi mắt chúng. . . . Sẽ không còn đau đớn nữa, vì những sự việc ngày trước đã qua rồi. ( Khải Huyền 21:4)