Lời Chứng

Cựu Môn Đồ Sa-tan Giáo Cảnh Báo Các Bậc Cha Mẹ Tin Chúa Về Sự Nguy Hiểm Của Việc Ăn Mừng Halloween

Bởi Sưu Tầm··2 phút đọc
Cựu Môn Đồ Sa-tan Giáo Cảnh Báo Các Bậc Cha Mẹ Tin Chúa Về Sự Nguy Hiểm Của Việc Ăn Mừng Halloween

Cựu môn đồ Sa-tan giáo John Ramirez cảnh báo các bậc cha mẹ tin Chúa về sự nguy hiểm của việc ăn mừng Halloween.

“Việc đó giống như tình một đêm với ma quỷ vậy. Có một câu nói của Anton Lavey, người sáng lập Nhà-thờ Sa-tan, "Tôi muốn cảm ơn tất cả các bậc cha mẹ Cơ-đốc vì đã cho phép con cái họ tôn vinh ma quỷ ít nhất là một ngày trong năm," đó là Halloween. Ông ta cố tình nói cảm ơn các bậc cha mẹ tin Chúa. "Cảm ơn anh chị đã hóa trang cho con em mình để chúng trông giống với chúng tôi, thay đổi nhận diện của chúng, đó thực sự là một của lễ thuộc linh."”

Anh ví việc này giống như "tình một đêm với ma quỷ."

“Chúng ta ăn mừng Halloween; chúng ta ở trên giường với ma quỷ trong một đêm. Đối với tôi, điều đó giống như bạn đang ngoại tình và phản bội Chúa Giê-xu? Tôi không thấy bất kỳ môn đồ Sa-tan giáo nào đi Hội-thánh và lừa dối ma quỷ cả! Vậy thì tại sao chúng ta lại lừa dối Chúa mình?”

John Ramirez từng là một trong những pháp sư cấp cao trong Sa-tan giáo, cho đến khi Chúa Giê-xu cứu anh. Bạn bè gọi anh là “Con trai của Lu-xi-phe” vì chính Sa-tan thường xuyên đến thăm anh trong phòng ngủ để bàn về những chiến lược hủy diệt loài người. Một đêm nọ, John trải qua cảm giác cận kề cái chết và thấy mình ở trong địa ngục, nhưng Chúa Giê-xu đã hiện ra và cho anh một cơ hội cuối cùng để đến với Đấng Christ. John nắm lấy cơ hội đó và không bao giờ quay đầu lại.

Ramirez đã trở lại sau trải nghiệm cận kề cái chết đó và hủy phá các đồ dùng của ma quỷ trị giá 100.000 đô la trong ngôi nhà ở New York của mình, và sau đó bị “tra tấn trong 30 ngày” bởi những con quỷ mà anh đã giao thông trong quá khứ. Nhưng điều đó không ngăn được anh sống đời sống mới cho Đấng Christ. Ngày nay, anh là mục sư, nhà truyền giáo và tác giả Cơ-đốc có sách bán chạy nhất, đồng thời anh cảnh báo Hội-thánh về những nguy hiểm và thực tế của chiến trận thuộc linh.

Ramirez nói, “Mùa gặt duy nhất chúng ta nên ăn mừng là mùa gặt của các linh hồn. Chúa Giê-xu Christ là câu trả lời của bạn. Đó là mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Làm hòa với Chúa...Cầu nguyện. Lời cầu nguyện có tác dụng. Quyền lực của Sa-tan có giới hạn. Đó là một trò lừa bịp. Nhưng quyền năng của Chúa Giê-xu là vô hạn, và quyền năng Ngài đưa bạn đến chỗ biết được mục đích và vận mệnh của cuộc đời bạn, về con người thật sự của bạn được tạo dựng để trở thành.”

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: facebook/Raising Sons

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan