Việc xé áo hay bày tỏ những cảm xúc tôn giáo bề ngoài vốn dễ dàng, nhưng thường đầy giả hình. Còn sự ăn năn thật thì khó khăn hơn nhiều, và vì thế cũng hiếm hoi hơn. Con người sẵn sàng tuân giữ từng chi tiết nhỏ nhất của các nghi thức tôn giáo—bởi những điều đó dễ làm vừa lòng xác thịt. Nhưng đức tin thật thì thiên về tấm lòng khiêm nhường, và thường ẩn giấu bên trong; không giống như xác thịt, vốn thường phô trương, nhưng cũng thật hời hợt.
Những hình thức bề ngoài có thể mang lại sự an ủi tạm thời; mắt và tai được thoả mãn, lòng tự cao được nuôi dưỡng, và sự công chính tự mãn được thổi phồng. Nhưng sau cùng tất cả chỉ là ảo tưởng, bởi khi đối diện với sự chết và ngày phán xét, linh hồn cần một điều gì vững chắc hơn để nương dựa, chứ không phải chỉ là lễ nghi hay nghi thức. Nếu không có sự tin kính sống động thì mọi hình thức tôn giáo đều hoàn toàn vô ích; bất kỳ sự thờ phượng nào dâng lên mà thiếu tấm lòng chân thành đều chỉ là sự giả trá trịch thượng, là sự nhạo báng trắng trợn đối với Đấng Tối Cao.
Tâm hồn đau thương là công việc đến từ Đức Chúa Trời và được cảm nhận cách sâu xa. Đó là nỗi đau ẩn giấu mà mỗi người tin nhận đều tự mình kinh nghiệm, không phải chỉ bằng hình thức, nhưng là một sự rung động tận đáy linh hồn do Thánh Linh hành động trong lòng con cái Ngài. Đây không chỉ là lý thuyết, mà là một kinh nghiệm thật sự, rõ ràng, trong từng người được tái sinh. Kinh nghiệm này hạ chúng ta xuống và thanh tẩy tội lỗi, nhưng đồng thời cũng là sự chuẩn bị ngọt ngào cho những niềm an ủi mà những tâm hồn kiêu ngạo, chưa hạ mình chẳng bao giờ có thể nhận lãnh. Đây cũng là dấu hiệu phân biệt rõ ràng: điều này thuộc về tuyển dân của Đức Chúa Trời, và chỉ dành cho họ mà thôi.
“Hãy xé lòng các con và đừng xé áo.” (Giô-ên 2:13)
Lời Kinh Thánh truyền dạy chúng ta phải xé lòng mình, nhưng lòng tự nhiên của con người vốn cứng cỏi như đá. Vậy phải làm sao? Chúng ta phải đem lòng mình đến dưới chân thập tự. Tiếng kêu của Chúa Cứu Thế đang hấp hối từng làm đá vỡ tung, và nay vẫn còn quyền năng y như vậy. Lạy Chúa Thánh Linh, xin cho chúng con nghe được tiếng của Chúa Giê-xu, để chúng con xé lòng mình ra, cũng như xưa kia người ta xé áo trong ngày than khóc.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
