Home Dưỡng Linh Bạn Có Thể Bất Đồng Mà Không Mất Lòng

Bạn Có Thể Bất Đồng Mà Không Mất Lòng

by Rick Warren
30 đọc

“Mỗi người trong chúng ta phải tường trình công việc mình cho Đức Chúa Trời.  Vậy nên chúng ta đừng lên án lẫn nhau nữa.” (Rô-ma 14:12-13a – BDM)

Nhiều người, kể cả Cơ Đốc nhân, nghĩ rằng họ chỉ cần tôn trọng những người nào mà họ đồng ý với. Không có gì xa sự thật hơn được như vậy. Là một tín hữu trong thế giới ngày hôm nay, có nhiều điều trong xã hội mà tôi rất căm ghét và có nhiều hành động mà tôi chẳng thể nào tán đồng.

Nhưng tôi vẫn bày tỏ sự tôn trọng đối với mọi người – ngay cả khi tôi biết hành động của họ là sai.

Tại sao như vậy?

Trước hết, tôi nhớ rằng mỗi một người rồi sẽ phải chịu trách nhiệm với Chúa về mọi thái độ, việc làm và hành vi của họ.  Một ngày nào đó Chúa sẽ tính sổ. Và mỗi chúng ta sẽ phải tường trình mọi hành vi của mình.

Thứ hai, tôi không phải là Chúa. Những người mà tôi không đồng ý không có trách nhiệm đối với tôi. Họ có trách nhiệm đối với Chúa. Công việc của tôi không phải là làm một viên cảnh sát, chạy vòng quanh để cố gắng buộc những người chưa tin Chúa phải hành động giống những người tin Chúa. Thật ra, Kinh Thánh cho biết con người không thể hành động theo như điều Chúa muốn họ làm, cho đến khi họ có mối liên hệ với Ngài.

Kinh Thánh chép: “Mỗi người trong chúng ta phải tường trình công việc mình cho Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng ta đừng lên án lẫn nhau nữa.” (Rô-ma 14:12-13a – BDM). Không phải là đoán xét khi chúng ta nói lẽ thật cho người khác. Nếu có ai đó làm một điều gì mà Kinh Thánh cho biết là sai, thì đó không phải là đoán xét khi chúng ta nói cho người đó biết rằng điều đó sai. Đó chỉ là nói với người ta sự thật mà thôi. Nếu chúng ta lấy lẽ thật và dùng lẽ thật đó để đánh trên đầu người ta, rồi thích thú về điều đó và cảm thấy mình đạo đức hơn họ, thì đó là đoán xét.

Bạn có thể bất đồng ý kiến với một người nào đó mà không cần phải làm mất lòng họ. Thật lòng mà nói, một số người thô lỗ nhất mà tôi từng gặp lại là những Cơ Đốc nhân “sốt sắng quá máu”, những người cam kết với lẽ thật đến nỗi họ không còn thật sự quan tâm đến người khác.

Bạn có thể đúng về một vấn đề nào đó, nhưng nếu bạn khiếm nhã về điều đó, thì bạn đã sai. Nếu bạn không nói lẽ thật cho người khác trong tình yêu thương, thì bạn đã sai.

Chúa Jesus đang nhìn xem cách bạn đối xử với những người mà Ngài đã chết thay. Chúa Jesus đã chết thay cho ngay cả những người có lối sống đáng khinh nhất.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like