Cha của ngôi sao nhạc đồng quê John Rich là một nhà thuyết giáo can đảm đã chia sẻ Phúc Âm ở một số nơi khó tiếp cận nhất.
Rich, người đã đạt được thành công rộng rãi trong ngành công nghiệp nhạc đồng quê, đã nói với podcast “Newsmakers” của CBN News rằng cha anh bắt đầu thuyết giáo khi chỉ mới 19 tuổi.
“Nhưng ông không rao giảng ở những nhà thờ lớn“, ca sĩ nhạc đồng quê cho biết. “Ông tham gia mục vụ trong tù và mục vụ đường phố — là một người có niềm tin xác quyết, và lòng can đảm; cha tôi đã rao giảng ở góc phố New Orleans trong 34 năm liên tiếp.“
Đó là một khu vực đầy hỗn loạn và trụy lạc. Sự tận tụy của cha anh giữa một nơi khắc nghiệt như thế không phải là điều Rich không nhận thấy. Nhưng trong khi cha anh chia sẻ thông điệp của Chúa với những người xa lạ, thì nam ca sĩ đã tự tạo chỗ đứng cho mình trong ngành giải trí.
“Những thập kỷ của tôi trong ngành công nghiệp âm nhạc … đã trở thành điều tôi tôn thờ, mặc dù tôi đã dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu khi còn nhỏ“, Rich nói. “Khi tôi ra ngoài đó và bắt đầu bán được hàng triệu đĩa nhạc … điều đó đã trở thành trọng tâm của đời sống tôi.“
Nhưng khi anh kết hôn và có con, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.
“Tôi bắt đầu nhìn lại cách tôi sống và điều gì là quan trọng với tôi“, Rich nói. “Và tôi nghĩ, ‘Đó có phải là cách tôi muốn các con mình sống không? Tôi có muốn chúng kết thúc giống như tôi hiện tại không?’ Và tôi kinh hoàng trước ý niệm đó.“
Ca sĩ cho biết vấn đề của việc “bán mình cho một ngành công nghiệp thế tục như giới giải trí” là việc lắng nghe tiếng Chúa giữa tất cả sự hỗn loạn và ồn ào trở nên cực kỳ khó khăn.
“Bạn thậm chí không thể nghe thấy Ngài, vì thế giới của bạn quá ồn ào,” anh nói. “Vì vậy, trong vài năm tiếp theo, từng chút một, tôi bắt đầu tách biệt … khỏi ngành công nghiệp âm nhạc và bước xa hơn, xa hơn nữa, và xa hơn nữa để nói lên sự thật.”
Theo thời gian, anh nói rằng sự thật đơn giản là không thể “cùng tồn tại” với những lời dối trá mà anh nhìn thấy và trải nghiệm trong ngành công nghiệp âm nhạc. Cuối cùng, anh đã từ bỏ các hợp đồng thu âm và dứt áo ra đi, tìm thấy sự tự do hoàn toàn mà anh chưa từng có trước đây khi làm nghệ sĩ.
“Tôi cảm thấy Chúa đã phán thế này, ‘Con có thể nói bất cứ điều gì con muốn, và Ta sẽ đặt vào con một số điều mà Ta muốn con nói,’” anh chia sẻ. “Tôi đã nói, ‘Dạ được, Ngài muốn con nói gì?’ Và khi tôi có thái độ đó và thực sự phó thác mọi sự cho Ngài, thì Ngài hành động.“
Rich đã lên tiếng và chia sẻ suy nghĩ của mình, thảo luận về các sự kiện hiện tại và lẽ thật Cơ Đốc giáo.
Như CBN News đã đưa tin trước đó, Rich gần đây đã phát hành bài hát lấy cảm hứng từ Kinh Thánh “Revelation” (có nghĩa là “Khải Huyền”) sau khi dành thời gian “theo dõi những biến động trên thế giới và những gì đang diễn ra trên đất nước chúng ta” và thấy mình buộc phải lên tiếng.
Anh hy vọng “Revelation”, một bài hát lấy cảm hứng từ thời kỳ tận thế được tiên tri trong Kinh Thánh, sẽ giúp truyền cảm hứng cho mọi người “hãy cầm Kinh Thánh lên và bắt đầu tự đọc” và đặc biệt chú ý đến những gì Kinh Thánh tuyên bố về văn hóa và ngày tận thế.
Nam ca sĩ khuyến khích những Cơ Đốc nhân đừng tiếp tục im lặng mà hãy đứng lên vì điều đúng đắn.
“Đã đến lúc phải lên tiếng“, Rich nói. “Bạn không thể nói lên lẽ thật về những gì đang xảy ra xung quanh mình nếu bạn chỉ muốn giữ im lặng và tiếp tục hòa nhập.“
Anh nói thêm, “Cơ Đốc nhân không được dạy phải làm như vậy. Chúng ta được lệnh phải làm điều ngược lại. Chúng ta được dạy là phải tiến về phía trước, không phải là thối lui … việc đó không phải lúc nào cũng thoải mái, nhưng đó là điều đúng đắn cần làm và đó là điều tôi cảm thấy được thúc giục để làm.“
Dịch: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com