Bấy giờ, Ngài mở trí cho các môn đồ để hiểu Kinh Thánh. (Lu-ca 24:45)
Nhiều người có thể dạy kiến thức Kinh Thánh, nhưng chỉ một mình Chúa mới có thể chuẩn bị tâm trí để một người tiếp nhận lẽ thật Kinh Thánh. Chúa Giê-xu của chúng ta khác với tất cả các giáo sư khác. Họ quan tâm đến việc sứ điệp sẽ đến tai người nghe, nhưng Ngài quan tâm đến việc những lời đó có được gieo vào tấm lòng của con dân Chúa hay không; các giáo sư khác giảng theo văn tự bên ngoài, nhưng Ngài truyền đạt kinh nghiệm bên trong về lẽ thật để những gì được học sẽ trở thành một phần trong chúng ta.
Những người ít học nhất trở thành những học giả chín chắn trong trường học ân điển khi Chúa Giê-xu, bởi Thánh Linh của Ngài, mở ra những bí ẩn của vương quốc cho họ và ban cho họ sự xức dầu thiêng liêng để họ có thể nhìn thấy những điều trong thế giới vô hình. Chúng ta là những con người phước hạnh nếu sự hiểu biết của chúng ta được chính Chúa khai sáng! Biết bao người có học thức uyên thâm lại không biết những điều thuộc về cõi đời đời! Họ biết văn tự đem lại sự chết, Thánh Linh ban cho sự sống, nhưng họ không thể phân biệt được giữa hai sự đó; họ có một tấm màn che phủ tấm lòng mình mà con mắt lý trí xác thịt không thể xuyên qua được.
Đó là trường hợp của chúng ta trước đây. Chúng ta, những người có mắt, nhưng lại như mù; lẽ thật đối với chúng ta như vẻ đẹp trong bóng tối, một thứ không được chú ý và bị lãng quên. Nếu không vì tình yêu của Chúa Giê-xu, đến giờ phút này chúng ta vẫn hoàn toàn không biết gì, vì nếu Ngài không nhân từ mở trí cho, chúng ta không thể có được sự hiểu biết thuộc linh.
Trường học của Chúa Giê-xu là trường học duy nhất mà người ta có thể thực sự học được lẽ thật của Đức Chúa Trời; những trường khác có thể cung cấp cho chúng ta những thông tin hữu ích, dạy chúng ta nên tin vào điều gì, nhưng chỉ có trường của Đấng Christ mới có thể chỉ cho chúng ta cách tin vào điều đó. Chúng ta hãy ngồi dưới bệ chân Chúa Giê-xu và tha thiết cầu nguyện kêu cầu sự giúp đỡ của Ngài, để tâm trí u mê của chúng ta được khai sáng, và những hiểu biết có giới hạn của chúng ta có thể tiếp nhận được những điều thuộc về trời.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com