“Lẽ nào Gióp kính sợ Đức Chúa Trời vô cớ sao?” (Gióp 1:9)
Đây là câu hỏi đầy ác ý của Sa-tan liên quan đến con người công bình Gióp. Nhưng đối với nhiều người ngày nay, khi hỏi họ câu này, có thể không hề oan ức gì, bởi họ yêu mến Đức Chúa Trời theo kiểu vì Ngài ban phước cho họ; nhưng nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ với họ, họ sẽ từ bỏ tất cả niềm tin kiêu hãnh của mình nơi Chúa. Nếu họ thấy kể từ thời điểm họ được cho là cải đạo, thế giới của họ vẫn đang thịnh vượng, thì họ sẽ yêu Chúa theo cách xác thịt nghèo nàn của mình; nhưng nếu sau khi tin Chúa, họ phải chịu đựng nghịch cảnh, họ sẽ phản nghịch Đức Chúa Trời. Tình yêu của họ là tình yêu nơi bàn ăn chứ không phải yêu chủ nhà; họ yêu người nào cho mình ăn no bụng.
Đối với một Cơ Đốc nhân chân chính, người mong đợi sẽ nhận được phần thưởng ở đời sau và chịu đựng sự thương khó ở đời này. Lời hứa của giao ước cũ là sự thịnh vượng, nhưng lời hứa của giao ước mới là nghịch cảnh. Hãy nhớ những lời của Đấng Christ—“Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì Ngài chặt đi…”—gì cơ?—“…còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được nhiều quả hơn” (Giăng 15:2).
“Than ôi,” bạn nói, “đó là một viễn cảnh khủng khiếp.” Nhưng sự hoạn nạn này lại mang lại những kết quả quý giá, vì Cơ Đốc nhân là đối tượng của hoạn nạn phải học cách vui mừng trong hoạn nạn; vì hoạn nạn càng nhiều thì sự an ủi của người ấy càng nhiều trong Chúa Giê-su Christ.
Hãy yên tâm rằng nếu bạn là con cái Chúa thật, bạn sẽ không xa lạ gì với roi vọt. Sớm muộn gì vàng cũng phải qua lửa. Đừng sợ hãi, mà hãy vui mừng vì những khoảng thời gian như vậy sẽ mang lại nhiều lợi ích cho bạn. Rồi sẽ đến lúc bạn cai sữa, cai những điều thuộc về thế gian và làm quen với thiên đàng; bạn sẽ được giải thoát khỏi sự bám víu vào hiện tại và khao khát những điều sắp được tỏ ra cho bạn trong cõi đời đời. Có thể hiện tại bạn cảm thấy mình đang phục vụ Chúa một cách vô ích, nhưng bạn sẽ vui mừng với phần thưởng lớn lao vô hạn trong tương lai.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: truthforlife.org
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com