Home Dưỡng Linh Không Có Gì Là Lãng Phí Trong Nước Trời

Không Có Gì Là Lãng Phí Trong Nước Trời

by Sưu Tầm
30 đọc

Nếu có bất kỳ người nữ nào trong Kinh Thánh hiểu được sự thất vọng, thì đó chính là Lê-a.

Luôn mờ nhạt trước người em gái xinh đẹp hơn, cuộc đời của Lê-a được đánh dấu bằng cảm giác mình là vật thay thế không được chấp nhận. Nàng nghĩ có lẽ sinh nhiều con cho chồng sẽ khiến chồng yêu nàng và muốn ở bên nàng hơn. Nhưng mỗi đứa con sinh ra đều đi kèm cảm giác tủi thân và xa cách.

Sự thay đổi trong quan điểm và phản ứng của nàng giữa hai lần sinh Lê-vi và Giu-đa là điều đáng chú ý:

Nàng thọ thai nữa, sanh một con trai, và nói rằng: Lần nầy tôi ngợi khen Đức Giê-hô-va; vì cớ ấy, đặt tên là Giu-đa. Đoạn, nàng thôi thai nghén.”Sáng-thế Ký 29:35

Khi sinh Lê-vi, nàng vẫn nuôi hy vọng rằng việc có con sẽ giải quyết mọi chuyện. Mắt nàng vẫn tập chú vào hoàn cảnh của mình. Nhưng khi Giu-đa ra đời, nàng hướng mắt về Chúa và quyết định ngợi khen Ngài.

Mặc dù hoàn cảnh của nàng cũng không thay đổi gì, nhưng Lê-a đã ngợi khen Chúa.

Mặc dù nỗi đau của nàng vẫn chưa đi đến tận cùng, nhưng Lê-a vẫn ngợi khen Chúa.

Mặc dù cuộc sống của nàng đã héo hon bởi sự thất vọng, Lê-a vẫn ngợi khen Chúa.

Con trẻ mà nàng đã chọn để ngợi khen Chúa là Giu-đa, tên này trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “ngợi khen”. Giu-đa lớn lên rồi sinh con cháu, và con cháu của Giu-đa cũng có con cháu của mình.

Một trong những em bé được sinh ra có Chúa Giê-xu Christ của chúng ta. Ngài xuất thân từ dòng dõi của Giu-đa.

Lê-a không bao giờ biết được nỗi đau của mình sẽ dẫn đến một điều gì đó thật đẹp đẽ, Chúa Cứu Thế của cả thế gian. Nàng chỉ chọn ca ngợi Chúa trong hoàn cảnh của mình, dù hoàn cảnh đó thật ảm đạm và vô vọng.

Chị em ơi, nếu chị em cũng đang chịu khổ hoặc chìm đắm trong đau đớn và thất vọng, hãy nhớ rằng không có gì là lãng phí trong vương quốc của Đức Chúa Trời.

Chính Đức Chúa Trời đã dựng nên bạn là Đấng gìn giữ bạn mỗi ngày. Bạn có thể ca ngợi Ngài về điều gì hôm nay?

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: facebook.com/shedelights

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like