Home Lời Chứng Vượt Qua Những Thử Thách Của Cuộc Đời: Cuộc Sống Mưu Sinh Của Một Ngư Dân Trẻ

Vượt Qua Những Thử Thách Của Cuộc Đời: Cuộc Sống Mưu Sinh Của Một Ngư Dân Trẻ

by Cbn.com
30 đọc

Không phải tất cả chúng ta đều ở trên cùng một chiếc thuyền.

Không phải ai cũng được hưởng những đặc quyền và có một cuộc sống tốt đẹp.

Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải sống tử tế với nhau.

Chúng ta cần giúp nhau vượt qua những thử thách trong cuộc sống.

Chứng kiến câu chuyện của một ngư dân trẻ tên Mark Toco, một trong những người nhận được sự hỗ trợ từ mục vụ Operation Blessing.

Mark, 19 tuổi, là học sinh lớp 12 đến từ xã Estrella, Nauhan, tỉnh Oriental Mindoro (Philippines). Ở độ tuổi còn trẻ như vậy, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc vừa học vừa làm. Cậu làm nghề đánh cá để nuôi người mẹ ốm yếu của mình, bà đang dần hồi phục sau cơn đột quỵ.

Mark nói, “Chúng tôi cần tiền để trang trải cuộc sống của mình, vì vậy tôi quyết định đi làm thêm để phụ giúp mẹ.

Mỗi ngày là một trận chiến đối với Mark. Cậu luôn ra khơi đánh bắt cá để kiếm tiền.

Mẹ cậu chia sẻ, “Tôi cảm thấy có lỗi với con trai mình. Là cha mẹ, tôi nên là người chu cấp cho con. Nhưng ở đây thì ngược lại; con trai tôi phải lao động vất vả để nuôi tôi.

Một tình huống bất ngờ khác đã thử thách Mark. Vì sự cố tràn dầu và lệnh cấm đánh bắt cá ở nơi họ sống, Mark phải vật lộn để kiếm tiền nuôi bản thân cùng mẹ mình.

Mark nói, “Thật khó khăn cho chúng tôi vì chúng tôi không biết cách kiếm tiền nào khác ngoài việc đánh bắt cá.

Đôi khi, cả ngày chúng tôi chỉ chia nhau một hộp cá mòi để bỏ bụng,” mẹ cậu nói.

Khi nhận được tin, Operation Blessing đã ngay lập tức đáp ứng nhu cầu của 500 hộ gia đình ở tỉnh Oriental Mindoro. Mark và mẹ cậu nằm trong số những gia đình nhận được túi thực phẩm từ Operation Blessing.

Nhóm mục vụ cũng có đặc ân chia sẻ tình yêu của Chúa và cầu nguyện cho họ.

Cảm ơn các anh chị đã giúp xã của chúng tôi. Đây là một sự trợ giúp lớn đối với chúng tôi,” Mark vui vẻ chia sẻ.

Mẹ của cậu nói một cách biết ơn, “Tôi cảm ơn Chúa vì đã luôn chăm sóc chúng tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn Operation Blessing đã chia sẻ Lời Chúa với chúng tôi.

Lòng tốt có thể thay đổi hoàn cảnh của một người nào đó và giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Chúng ta có thể không đi chung với nhau trên một chiếc thuyền, nhưng khi chúng ta chọn đối xử tử tế với người lân cận mình, chúng ta có thể giúp nhau nhìn thấy một tương lai giàu có hơn, tươi sáng hơn ở phía trước.

Người có lòng rộng rãi sẽ được thịnh vượng, ai cho người uống nước, chính mình sẽ được nước uống.” (Châm-ngôn 11:25)

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbnasia.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like