Home Dưỡng Linh Để Giảm Nỗi Lo Sợ Thất Bại, Hãy Định Nghĩa Lại

Để Giảm Nỗi Lo Sợ Thất Bại, Hãy Định Nghĩa Lại

by Rick Warren
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/Y1EvvcYW9pw

 “Người công bình dầu sa ngã bảy lần cũng chỗi dậy.” (Châm ngôn 24:16a BTT)

Đừng bao giờ quên sự thật này: Sự thất bại có lẽ sẽ không làm cho bạn chết.

Chúng ta phóng đại quá lớn ảnh hưởng của thất bại.  Chúng ta thổi phồng quá mức những điều có thể xảy ra khi bị thất bại.  Thất bại không phải là tận thế.  Sự lo sợ về thất bại tai hại hơn chính sự thất bại nhiều. 

Châm ngôn 24:16a nói rằng: “Người công bình dầu sa ngã bảy lần cũng chỗi dậy.” (BTT)

Ngay cả những người giỏi cũng vấp ngã.  Họ lầm lỗi, làm hỏng chuyện, và vấp chân.

Những người thành công không phải là những người không bao giờ thất bại.  Họ là những người đứng dậy trở lại và tiếp tục đi.  Những người thành công không biết bỏ cuộc là gì.

Bạn có nghe những thất bại nổi tiếng này rồi chứ?

  • George Washington bị thua 2/3 trong tất cả các trận đánh.  Nhưng ông thắng cuộc Chiến tranh Cách mạng và trở thành tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. 
  • Napoleon ra trường hạng 42 trong lớp có 43 người.  Sau đó ông đi ra và chinh phục châu Âu! 
  • Trong 21 năm, cầu thủ bóng chày Babe Ruth đánh 714 lần thành công trọn vẹn, nhưng đánh trật hoàn toàn đến 1,330 lần.  Ông đánh trật gần gấp đôi số lần ông thành công. 
  • Tiểu thuyết gia John Creasey bị các nhà xuất bản từ chối 753 lần trước khi xuất bản 564 quyển sách. 
  • Rowland Hussey Macy thất bại bảy lần trong nghề bán lẻ trước khi bắt đầu cửa hàng bách hóa Macy’s.

Những người vĩ đại chỉ là những con người bình thường nhưng có quyết tâm phi thường.  Họ cứ tiếp tục đi tới.  Họ ý thức rằng mình không thất bại cho đến khi mình bỏ cuộc.

Đó là cách bạn làm giảm đi nỗi lo sợ thất bại.  Bạn hãy định nghĩa nó lại.

Bạn thất bại không phải vì không đạt được một mục đích nhất định nào đó.  Thay vào đó, thất bại là không có một mục đích.  Thất bại là không chịu đứng dậy trở lại sau khi bị ngã.  Đó là không chịu cố gắng.

Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, tôi đứng sai hàng và đi vào lớp học sai.  Bạn có thể tưởng tượng tôi về nhà nói với bố mẹ tôi rằng: “Con thất bại trong việc học rồi!  Chuyện đi học này không được gì cả”?  Dĩ nhiên là không như vậy.

Bạn hãy tiếp tục đi tới.  Nếu lần đầu bạn không thành công cũng chẳng sao.  Bạn không bao giờ là người thất bại cho đến khi bạn bỏ cuộc.

Nguồn: Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like