Dưỡng Linh
3.930 bài viết · Trang 167

Ngày 15 - Lời Cầu Nguyện Và Bài Ca Ngợi Khen Của Mi-Chê
Liên quan đến những điều dân của Đức Chúa Trời phải chịu khổ trong tương lai, Mi-chê đã cầu nguyện cho hoạch định của Đức Chúa Trời được thư…

Ngày 14 - Khi Một Người Công Bình Cũng Không Còn
Mi-chê thất vọng và than khóc về thực tế mà ông không thể tìm thấy dù chỉ là một người trong Y-sơ-ra-ên sống như Đức Chúa Trời mong muốn. M…

Ngày 13 - Tội Lỗi Và Sự Trừng Phạt
Đức Chúa Trời đã gọi dân Y-sơ-ra-ên ra tòa, chỉ ra sự bất tài vô đạo đức không thể sống theo cách thích hợp với dân theo Giao ước của họ, công…

Ngày 12- Sự Ra Đời Và Chức Vụ Của Đấng Mê-Si-A
Đức Chúa Trời phán với Y-sơ-ra-ên, dân phải đối mặt với sự hủy diệt vì sự bại hoại của các lãnh đạo của họ, về sự đến của Đấng Chăn Ch…

Ngày 11 - Vào Ngày Đó, Ngày Cuối Cùng
Sau khi rao giảng về sứ điệp đoán xét khắc nghiệt của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài (chương 1-3), Mi-chê công bố sứ điệp cứu rỗi và phục hô…

Ngày 10 - Tội Lỗi Của Các Lãnh Đạo
Mi-chê chỉ ra sự bại hoại hoàn toàn của Y-sơ-ra-ên như thế nào và buộc tội các lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên là nguồn gốc của sự bại hoại đó. …

Ngày 09 - Kế Hoạch Của Loài Người, Hoạch Định Của Đức Chúa Trời
Lời này nhằm vào những người giàu của Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Trong khi tai họa được chuẩn bị sẵn cho những người bày mưu gian ác, Đức Chúa…

Ngày 08 - Sứ Điệp Đoán Phạt Từ Một Tấm Lòng Thiết Tha
Đức Chúa Trời truyền đạt ý muốn Ngài cho Mi-chê, người Mô-rê-sết, người có tấm lòng bị rúng động bởi sứ điệp. Mi-chê công bố sự đoán phạ…

Ngày 07 - Trái Của Sự Vâng Lời
Phao-lô yêu cầu Phi-lê-môn không chỉ tha thứ cho Ô-nê-sim, mà còn chào đón Ô-nê-sim như ông sẽ chào đón Phao-lô. Yêu cầu này, điều gần như có vẻ…

Ngày 06 - Hãy Khoan Dung Và Tha Thứ Qua Tình Yêu Thương
Phao-lô đã viết bức thư này trong tù thay mặt cho người bảo lãnh cho tù nhân, Ô-nê-sim, người đã trốn chạy khỏi nhà của Phi-lê-môn. Phao-lô có…

Ngày 05 - Tận Hiến Bản Thân Để Làm Việc Lành
Phao-lô bảo Tít nhấn mạnh vào Phúc Âm cho các Cơ Đốc nhân để họ sẽ tận hiến chính mình làm việc lành và có ích. Phao-lô cũng khuyên Tít t…

Có Một Con Đường Rồi Ai Cũng Phải Đi
Ông không còn ham muốn nữa! Người ta đặt nàng, người thiếu nữ xinh đẹp nhất vùng vào lòng ông, nàng chăm sóc, phục vụ ông nhưng ông cũng chẳng nằm cùng nàng. Ôn…