Trong thời điểm tìm kiếm sự phấn hưng từ nơi Đức Chúa Trời, chúng ta không được quên rằng từ bỏ tội lỗi là một bước vô cùng quan trọng. Chúng ta cần cầu hỏi Chúa về những tội lỗi trong đời sống mình—những điều đang cản trở chúng ta nhận lấy trọn vẹn phước hạnh mà Ngài đã sắm sẵn.
Chúng ta nên làm gì khi nhận ra những việc mình đang làm là tội lỗi? Bạn biết đấy, khi Ngài chỉ tay vào một khía cạnh trong đời sống chúng ta và gọi hành động đó là "tội lỗi". Chắc chắn đây là điều chẳng ai muốn nghe. Chúng ta thà gọi nó bằng những cái tên khác. Thậm chí dù biết rõ đó là tội lỗi, ta vẫn thủ sẵn một danh sách các lý do để tự biện hộ cho mình.
Phải chăng chúng ta đã quên rằng những gì Chúa gọi là tội lỗi thì vẫn mãi là tội lỗi? Có cần phải nhắc nhở rằng chẳng có tội nào lớn hay nhỏ không? Tội vẫn là tội. Chúng ta đã tự lừa dối bản thân đến mức tin rằng những lời ngụy biện thảm hại ấy có thể làm xiêu lòng Đức Chúa Trời, khiến Ngài nhắm mắt làm ngơ trước lỗi lầm của chúng ta. Hay sâu thẳm bên trong, có một phần nào đó trong ta nghĩ rằng Chúa đã bãi bỏ quy luật về những hậu quả của tội lỗi rồi?
Chúa yêu thương chúng ta và Ngài không muốn tội lỗi tồn tại trong đời sống chúng ta. Vấn đề là chúng ta cần phải đi đến chỗ thực sự đau lòng vì tội lỗi của mình, cầu xin sự tha thứ, và quyết tâm từ bỏ nó. Chúng ta cần vạch trần tội lỗi và xử lý nó triệt để.
“Con đã thú tội cùng Chúa, Không giấu gian ác con; Con nói: “Con sẽ xưng các sự vi phạm con với Đức Giê-hô-va, Và Chúa tha tội cho con.”” (Thi-thiên 32:5)
Tôi từng chứng kiến sự căng thẳng trong nhiều mối quan hệ và nhận ra rằng tội lỗi chính là gốc rễ của vấn đề. Chúa đã gọi hành động của họ là tội lỗi, nhưng họ lại muốn dùng những tên gọi khác để bao biện. Vấn đề nằm ở chỗ: khi Đức Chúa Trời đã gọi đó là tội lỗi, thì nó chắc chắn là tội lỗi.
Hãy tra xét tấm lòng mình. Chúng ta nên tự vấn xem có điều gì trong đời sống cần đến sự tha thứ hay không. Dẫu đối diện với việc ấy chẳng dễ dàng gì, nhưng Chúa sẽ thành tín và đầy yêu thương mà chỉ cho chúng ta thấy những góc khuất nào cần được dọn dẹp. Mỗi ngày chúng ta đều cần lớn lên trong Chúa, và đây chính là điểm khởi đầu tuyệt vời nhất.
Đừng phớt lờ tội lỗi. Chúng ta buộc phải đối diện và giải quyết nó. Hãy đem nó đến cho Chúa Giê-xu. Hãy để sự tha thứ của Ngài cất bỏ tội lỗi khỏi đời sống chúng ta. Việc đối mặt có thể rất đau đớn, nhưng chúng ta không thể tranh cãi với Đức Chúa Trời. Khi Ngài gọi đó là tội lỗi, thì đích thị đó là tội lỗi.
“Xin Chúa ngoảnh mặt khỏi các tội lỗi con và bôi xóa mọi gian ác của con. Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng.” (Thi-thiên 51:9-10)
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com
