Dưỡng Linh

Trong Ý Muốn Của Chúa, Trời Vẫn Đổ Mưa

Bởi She-rises.net··2 phút đọc
Trong Ý Muốn Của Chúa, Trời Vẫn Đổ Mưa

Những nghịch cảnh trong đời thường buộc chúng ta phải thay đổi kế hoạch, hạ thấp kỳ vọng, hoặc phải đối diện với những khó khăn không hề báo trước. Có những lúc, chúng ta dường như đang làm mọi điều đúng đắn nhưng thử thách và thất bại vẫn cứ bủa vây. Chúng ta đang bước đi ngay trong chương trình toàn hảo của Đức Chúa Trời, thế nhưng…trời vẫn đổ mưa.

Có lẽ bạn sẽ tự hỏi: Tại sao lại như vậy?

Khi trời đổ mưa, bão giông sẽ tới

Với Giô-sép, cuộc đời ông không chỉ là một cơn mưa rào, mà là một trận cuồng phong bão táp. Từ việc bị các anh quăng xuống hố sâu rồi bị bán làm nô lệ; đến việc bị tống vào ngục tối vì những lời vu oan giá họa; rồi bị người bạn tù quên lãng; cho đến ngày được lập làm tể tướng của Ai Cập sau khi giải điềm chiêm bao cho Pha-ra-ôn và đưa ra lời khuyên chuẩn bị cho nạn đói sắp đến. Cuộc đời Giô-sép đã đi từ biến cố kinh hoàng này đến thăng trầm ngột ngạt khác. Nhưng đến cuối cùng, ông lại chính là công cụ được Chúa chọn để đưa cả xứ Ai Cập vượt qua thảm họa đói kém kinh hoàng. Tất cả những điều đó đều nằm trong kế hoạch thiên thượng của Ngài.

Sự trưởng thành

Cũng như câu chuyện của Giô-sép, Chúa thường dùng chính những sự phản bội, những nỗi thất vọng và sự vỡ vụn mà chúng ta trải qua để tôi luyện nhân cách, tinh ròng đức tin, và uốn nắn chúng ta trở thành con người mà Ngài cần cho một mục đích cao cả hơn chính bản thân chúng ta.

Dĩ nhiên, thật chẳng dễ dàng gì để nhìn thấy mặt tích cực khi chúng ta đang chìm đắm trong hoàn cảnh khốn cùng. Thất vọng, giận dữ hay đau buồn là những phản ứng rất tự nhiên của con người khi cuộc sống không diễn ra như ý muốn. Thế nhưng, điều quan trọng là chúng ta phải nhớ rằng: Chúa có thể kết tinh những điều tốt lành từ trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

2 Cô-rinh-tô 4:8-9 chép, “Chúng tôi bị chèn ép mọi cách, nhưng không bị nghiền nát; bị bối rối, nhưng không tuyệt vọng; bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt.”

Sau tất cả, dẫu cho những thử thách trong cuộc sống có cam go đến thế nào, nếu thiếu đi chúng, sẽ chẳng bao giờ có sự trưởng thành. Nếu không chịu áp lực dưới lòng đất sâu, than đá chẳng thể hóa kim cương. Nếu không trải qua sự nghiền nát phũ phàng của dòng đời, những chùm nho xanh chẳng bao giờ có thể hóa thành rượu mới.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: she-rises.net

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan