Home Dưỡng Linh Khi Chúng Ta Ban Phước Cho Người Khác, Chúa Chăm Lo Nhu Cầu Của Chúng Ta

Khi Chúng Ta Ban Phước Cho Người Khác, Chúa Chăm Lo Nhu Cầu Của Chúng Ta

by Rick Warren
30 đọc

“Ta sẽ ban phước cho ngươi . . . và ngươi sẽ thành một nguồn phước.”  (Sáng Thế Ký 12:2)

Hầu hết Cơ-Đốc nhân đều muốn đem lại phước hạnh cho người khác qua những ân tứ và tiềm năng của mình. Hơn cả ước muốn, Chúa truyền chúng ta phải là một nguồn phước cho những người khác vì chúng ta đã được ban phước.  

Khi bạn tìm cách để chia sẻ ơn phước cho người khác, hãy ghi nhớ bốn luật phước hạnh của Chúa:

1. Phước hạnh của chúng ta nên tuôn tràn đến những người khác.
Kinh Thánh dạy chúng ta rằng chúng ta được phước không phải chỉ vì để chúng ta cảm thấy vui, không phải chỉ vì để cho chúng ta hạnh phúc và thoải mái, nhưng cũng chính vì qua đó chúng ta sẽ đem lại phước hạnh cho những người khác. Chúa phán cùng Áp-ra-ham trong Sáng Thế Ký 12:2, “Ta sẽ ban phước cho ngươi . . . và ngươi sẽ trở thành một nguồn phước.” Đây là định luật thứ nhất của phước hạnh: Nó phải tuôn tràn ra ngoài.

2. Khi chúng ta ban phước cho người khác, Chúa chăm lo nhu cầu của chúng ta.
Đức Chúa Trời hứa rằng nếu chúng ta chú tâm đem phước hạnh đến cho người khác, Ngài sẽ chăm lo các nhu cầu của chúng ta. Gần như không có điều gì Ngài sẽ không làm cho người thật lòng quan tâm cứu giúp kẻ khác. Trong thực tế, Ngài đảm bảo phước hạnh nầy. Trong Lu-ca 18:29-30, Chúa Giê-Xu phán, “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, người nào vì cớ nước Đức Chúa Trời mà bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con, thì trong đời nầy được lãnh nhiều hơn, và đời sau được sự sống đời đời.”  

Khi bạn quan tâm cứu giúp người khác, Chúa sẽ chịu trách nhiệm cho các nan đề của bạn. Và đó là một phước lành thật, vì Ngài giải quyết những khó khăn của bạn tốt hơn nhiều so với bạn.

3. Phước hạnh được chia sẻ với người khác sẽ trở lại với chúng ta.
Chúng ta càng chia sẻ ơn phước Chúa và cứu giúp người khác bao nhiêu, thì Chúa càng ban những phước hạnh lại cho đới sống chúng ta bấy nhiêu. Lu-ca 6:38 dạy rằng, “Hãy cho, người sẽ cho mình; họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn, mà nộp trong lòng các ngươi, vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực nấy.” Bạn không thể ban cho trội hơn Chúa. Bạn càng cố gắng chia sẻ ơn phước cho những người trong thế giới quanh bạn bao nhiêu, Chúa càng phán cùng bạn, “Ta sẽ tuôn đổ ơn phước trên ngươi. Chúng ta sẽ thử một trò chơi nhỏ tại đây. Hãy xem ai sẽ thắng. Hãy xem ai ban cho nhiều nhất. Ngươi càng ban phước cho người khác bao nhiêu, ta sẽ ban càng phước lại cho ngươi bấy nhiêu”.

4. Càng nhận ơn phước Chúa nhiều, Ngài càng mong mỏi chúng ta giúp người khác nhiều hơn.

Chúa Giê-Xu phán dạy tinh thần nầy trong Lu-ca 12:48 “Vì ai đã được ban cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều; và ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn”.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like