Dưỡng Linh

Đau Buồn Vì Những Sai Lầm

Bởi Cbn.com··4 phút đọc
Đau Buồn Vì Những Sai Lầm

Vua Đa-vít đã sống một cuộc đời phơi bày trọn vẹn trước thế gian để Thánh Linh sử dụng và an ủi lòng chúng ta ngày nay. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy kết nối sâu sắc nhất với cuộc đời ông chính là những sai lầm của ông.

“Đa-vít nói với Na-than: “Ta đã phạm tội với Đức Giê-hô-va.” Na-than nói với Đa-vít: “Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội cho bệ hạ, bệ hạ không chết đâu. Tuy nhiên, bởi việc nầy, bệ hạ đã tạo cơ hội cho những kẻ thù của Đức Giê-hô-va xúc phạm đến Ngài, nên con trai đã sinh cho bệ hạ sẽ phải chết.” Nói xong, Na-than trở về nhà mình. Đức Giê-hô-va đánh đứa con mà vợ của U-ri đã sinh cho Đa-vít, và nó bị bệnh nặng. Đa-vít cầu khẩn Đức Chúa Trời cho đứa bé. Vua kiêng ăn và vào trong phòng nằm dưới đất suốt đêm. Các trưởng lão trong hoàng gia đến bên cạnh để khuyên vua trỗi dậy khỏi mặt đất, nhưng vua không chịu, và cũng không ăn gì với họ.” (2 Sa-mu-ên 12:13-17)

Hành trình trở về với Cha Thiên Thượng của tôi cũng bắt đầu từ những sai lầm, giống như Vua Đa-vít. Trong cuộc đời ông, hệ quả của tội lỗi là cái chết của đứa trẻ; trong cuộc đời tôi, đó là sự đổ vỡ của hôn nhân. Thật là một thực tế nghiệt ngã khi bạn phải đứng một mình, khóc than cho kết cục từ những lựa chọn sai lầm của chính mình. Nhìn xung quanh, bạn chẳng thấy gì ngoài nỗi đau và những vết thương sâu hoắm trong ánh mắt của những người từng quan tâm và yêu thương bạn. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ còn được quây quần bên bàn ăn với những gương mặt ấy, không bao giờ được nghe giọng nói của họ ở đầu dây bên kia, và không bao giờ còn là một phần của gia đình đó nữa.

Sau cuộc ly hôn, tôi đã than khóc cho những đổ nát mà mình gây ra. Tôi đau buồn vì những lựa chọn, vì những hệ quả, và vì thực tại mà mình phải chung sống. Những đêm tối của tâm hồn nhiều không sao kể xiết. Lúc đó, tôi không hề biết tấm lòng của Chúa dành cho mình. Tôi không biết rằng Đấng Cứu Chuộc vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi đặt những mảnh vỡ của cuộc đời mình dưới chân Ngài để Ngài chữa lành các vết thương. Tôi đã không nhận ra rằng sự hổ thẹn, mặc cảm và hối hận của mình sẽ được thay thế bằng chiếc nhẫn, áo choàng và đôi giày từ một người Cha đang chạy dọc con đường để đón tôi. Tôi đã không biết chiều sâu của sự phục hồi và cứu chuộc đang chờ đợi mình ở phía bên kia nỗi đau.

“Đa-vít an ủi Bát Sê-ba, vợ mình, và đến nằm với bà. Bà sinh một con trai, vua đặt tên là Sa-lô-môn. Đức Giê-hô-va yêu thương nó, nên Ngài sai nhà tiên tri Na-than đến đặt tên cho nó là Giê-đi-đia, vì Đức Giê-hô-va yêu thương nó.” (2 Sa-mu-ên 12:24-25)

Cuộc đời của Sa-lô-môn mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ông là bằng chứng cho quyền năng phục hồi của Đức Chúa Trời trong cuộc đời Vua Đa-vít, và Chúa đã làm qua cuộc đời ông thậm chí còn nhiều hơn những gì đã diễn ra trong thời của Đa-vít. Ngày nay, cuộc đời tôi không còn bị định nghĩa bởi những lỗi lầm. Chúa không để tôi chìm đắm trong đau buồn hay hổ thẹn; Ngài đã phục hồi hy vọng cho tôi qua một cuộc đời mới, giống như Ngài đã làm với Vua Đa-vít. Giờ đây, có nhiều gương mặt xung quanh bàn ăn của tôi; tiếng cười, niềm vui và cảm giác thuộc về là những món quà mà tôi có thể tự do ban tặng. Điện thoại của tôi đầy ắp những tin nhắn, cuộc gọi và hình ảnh nhắc nhở tôi rằng mình được nhìn thấy, được biết đến và được yêu thương bởi nhiều người. Và tôi đã được nhận vào một gia đình lớn, nơi Ngài đổi tên tôi thành "Kẻ Được Chọn" và ban cho tôi một cơ nghiệp đời đời.

Nếu bạn đang cảm thấy lạc lối trong sự hổ thẹn, hay bị mắc kẹt trong nỗi đau từ những sai lầm của mình, hãy cùng cầu nguyện với tôi:

Lạy Cha, con cảm ơn Ngài vì đã không lìa bỏ con. Chúa Giê-xu ôi, con tin Ngài và biết rằng Ngài đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi con; con đón nhận sự tha thứ, ân điển và lòng thương xót mà Ngài đã mua chuộc cho con. Con chọn không còn định nghĩa bản thân bằng tội lỗi mình nữa, nhưng chọn đi theo Ngài hết lòng. Thánh Linh ôi, xin hãy an ủi và dạy dỗ lòng con, giúp con thấy được Ngài trong mọi chi tiết của cuộc đời mình. Con muốn đời sống con là ánh sáng giữa bóng tối; mọi vinh hiển đều thuộc về Ngài, lạy Cha! Cảm ơn Ngài đã cứu chuộc cuộc đời con và viết lại câu chuyện của con. Con yêu Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, con cầu nguyện, Amen!

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com/devotions

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Chia sẻ:FacebookZalo

Bài viết liên quan