Home Dưỡng Linh Tăng Trưởng Trong Nơi Khô Hạn

Tăng Trưởng Trong Nơi Khô Hạn

by Sưu Tầm
30 đọc

Không đầm lầy, cây cói giấy mọc được sao? Chỗ không nước, sậy làm sao phát triển?” (Gióp 8:11)

Sậy là một loài cây có thân xốp và rỗng, kẻ giả hình cũng giống như vậy; không có giá trị hay sự ổn định nào trong hắn. Thân sậy dễ bị gió lay chuyển qua lại, giống như những người bề ngoài tỏ ra ngoan đạo nhưng bên trong rỗng tuếch, cũng dễ bị gió chiều nào ngã theo chiều đó; vì lý do này, cây sậy không bị bão làm gãy, những kẻ giả hình cũng không được kêu gọi để đối mặt với sự bắt bớ. Tôi không muốn tự lừa dối mình; thời gian tĩnh nguyện hôm nay có thể giúp tôi tự tra xét xem mình có phải là kẻ giả hình hay không.

Bản chất của sậy thích sống trong nước và tồn tại nhờ vào độ ẩm ở nơi mà nó bám rễ; khi thiếu nước, cây sậy sẽ héo rất nhanh. Màu xanh của nó hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh; nguồn cung cấp nước liên tục sẽ làm cho nó phát triển mạnh, và hạn hán sẽ hủy diệt nó ngay lập tức.

Đây có phải là trường hợp của tôi không? Tôi chỉ phục vụ Chúa khi ở chung với nhóm người tin kính hay khi đức tin mang lại cho tôi lợi ích và được nhiều người tôn trọng? Tôi chỉ yêu Chúa khi tôi được hưởng sự an ủi từ Ngài? Nếu vậy, tôi chỉ là một kẻ giả hình, và giống như cây sậy héo úa khi không có nước, đức tin của tôi cũng héo mòn khi hoàn cảnh bên ngoài tước đi niềm vui của tôi.

Liệu tôi vẫn tin và yêu Chúa khi đức tin mang lại cho tôi rất ít tiện nghi về thể xác, nhưng lại khiến những người xung quanh cười cợt và tẩy chay tôi, tôi vẫn duy trì được sự nóng cháy của mình? Chỉ khi đó tôi mới có hy vọng rằng vẫn còn sự tin kính đích thực và sống động trong tôi.

Cây sậy không thể phát triển nếu không có nước, nhưng cây Chúa Trồng có thể và sẽ phát triển mạnh mẽ ngay cả ở những nơi khô hạn. Một người tin kính thường tăng trưởng tốt nhất khi hoàn cảnh trở nên khó khăn. Người theo Chúa vì tiền là Giu-đa; những người theo Chúa vì bánh và cá là con cái của ma quỷ; nhưng những người vì yêu nên muốn được gần Ngài là những người được Ngài yêu.

Lạy Chúa, xin cho con tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình trong Ngài, chứ không phải trong vũng bùn lầy của đời sống nhàn hạ hay lợi ích của thế gian này.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: truthforlife.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like