Tin Lành
239 bài viết · Trang 11

Sỏi Đá Và Gai Góc
HoiThanh.Com - Trong dụ ngôn "Người Gieo Giống" Chúa Giê-xu đã dạy, chúng ta thấy có bốn loại đất tượng trưng cho bốn phản ứng, bốn thái độ, bốn cách đáp ứng củ…

Chết Và Chờ Chết
HoiThanh.Com - Trong hai tuần liên tiếp tôi đã cử hành tang lễ cho hai người cùng qua đời vì chứng nan y, biết rõ cái chết đang đến với mình. Cả hai đều đã tiếp…

Thiên Chúa Là Cha
HoiThanh.Com - Đối với người Việt chúng ta thì thực tế về “công cha như núi Thái Sơn” không phải là một điều mới lạ và mỗi chúng ta đều biết làm thế nào cho trò…

Hột Cải Và Men
HoiThanh.Com - Có thể nói một trong những kỳ quan của thế giới nằm ngay tại tiểu bang California. Tôi muốn nói về những rừng gỗ đỏ (redwood) tại miền Bắc Califo…

Mùa Xuân Và Cõi Đời Đời
HoiThanh.Com - Xuân là mùa vui tươi rực rỡ nhất trong bốn muà,nhưng muà xuân cũng tượng trưng cho giai đoạn trẻ trung đầy nhựa sống của con người, mặc dầu mọi n…

Lời Chúc Và Cầu Nguyện
HoiThanh.Com - Là một người Việt Nam, chúng ta vẫn thường tự hào về văn hóa phong tục của dân tộc mình. Đặc biệt là những nghi thức cổ truyền trong 3 ngày tết. …

Ý Nghĩa Của Mùa Xuân
HoiThanh.Com - Mùa Thu trôi qua trên từng cành cây khóm lá, từng chiếc lá thu vàng úa đã tách khỏi nguồn sống, rơi lả tã từng cơn trong gió thu buồn heo hắt,. T…

Đừng Viết Về Năm Mới Với Kịch Bản Cũ
HoiThanh.Com - Nếu bạn không cẩn thận, quá khứ của bạn, những truyền thống của bạn có thể nghịch lại với những chương trình cho năm mới của Chúa cho cuộc đời bạ…

Xuân Tươi Mới
HoiThanh.Com

Thử Thách
HoiThanh.Com - Sống mỗi ngày, không ai trong chúng ta lại không phải đối diện với thử thách khó khăn. Thử thách khó khăn đó đến với chúng ta dưới nhiều hình thứ…

Một Khởi Đầu Mới
HoiThanh.Com - Chúng ta có "bán đi" giống cách của Ê-sau đã làm? (Heb. 12:16). Sức thu hút của sự giàu có, quyền lực, uy tín, địa vị, an ninh, phong cách, hoặc …

Năm Mới
HoiThanh.Com - "Vì mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đều "Có" trong Đấng Cơ Đốc. Và nhờ Ngài, chúng ta cùng nói "A-men" để tôn vinh Đức Chúa Trời" (2Cô-rinh-tô 1:20…