Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-sai – Chương 44-45
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời không bỏ Y-sơ-ra-ên: Ngài đã dựng nên, cứu chuộc, tha tội dân Ngài, và hình tượng thì hoàn toàn vô ích.
Kinh Thánh: 📖 Ê-sai 43:1-44:28 Giô-ên 2:28-31Giê-rê-mi 31:10Ma-thi-ơ 1:23Công-vụ các Sứ-đồ 2:13Châm-ngôn 21:18Châm-ngôn 11:8
-
Mở đầu
- Phần cuối sách Ê-sai cho thấy Đức Chúa Trời không từ bỏ Y-sơ-ra-ên và có mục tiêu cho tương lai họ.
-
I. Nhìn về quá khứ: dựng nên và cứu chuộc (43:1-7)
- Y-sơ-ra-ên thuộc về Chúa vì được Ngài dựng nên và cứu chuộc khỏi Ai Cập.
- 'Khi ngươi vượt qua dòng nước, ta sẽ ở cùng ngươi': lời hứa cũng an ủi con cái Chúa ngày nay.
- Chúa cho phép hoạn nạn để đem dân Ngài trở về đường ngay; Ngài hứa gom dân Y-sơ-ra-ên trở lại.
-
II. Chúa là Đấng chủ tể và Đấng tha thứ (43:8-28)
- Không có thần nào khác; không gì ngăn được tay Chúa.
- Chúa là Vua của Y-sơ-ra-ên; Ngài xóa tội vì chính danh Ngài.
- Tình trạng hiện nay của Y-sơ-ra-ên là hậu quả của việc xa cách Chúa.
-
III. Lời hứa về Đức Thánh Linh (44:1-5)
- Chúa hứa đổ Thánh Linh trên dân Ngài; diễn giả cho rằng lời tiên tri Giô-ên chưa trọn vẹn ứng nghiệm trong ngày Lễ Ngũ Tuần.
- Lý do: các dấu lạ trên trời đất chưa xảy ra và Thánh Linh chưa đổ trên mọi xác thịt.
-
IV. Sự vô lý của việc thờ hình tượng (44:9-20)
- Hình tượng không nghe, không thấy, không nói, không cứu được ai.
- Minh họa: người thợ đốn cây, lấy một nửa nhóm lửa nướng bánh, nửa còn lại làm thần để quỳ lạy.
- Tiên tri kêu gọi thấy rõ sự điên dại này và quay về với Chúa.
-
V. Lời tiên tri về Si-ru (44:24-28)
- Tên vua Si-ru được nói trước hai thế kỷ trước khi ông ra đời.
- Si-ru được gọi là người chăn chiên của Chúa, một danh hiệu hiếm có dành cho người ngoại.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45