Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ê-sai – Chương 41-42
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời nâng đỡ dân Ngài, vạch trần sự trống rỗng của hình tượng và giới thiệu Chúa Jêsus là Tôi Tớ công chính của Ngài.
-
Mở đầu
- Chương 41 tiếp nối chương 40, nhấn mạnh mối quan hệ của Chúa với con người và sự dẫn dắt dân Ngài qua thế giới đầy hiểm nguy.
-
I. Đức Chúa Trời cai trị từng cá nhân (41:1-20)
- Chúa kêu gọi mỗi người quay về nhận ân điển và sự cứu rỗi Ngài ban, không đòi hỏi điều gì.
- 'Đừng sợ, vì ta ở với ngươi': lời hứa nâng đỡ; dầu chỉ như con sâu, Chúa làm ta trở nên có giá trị.
- Điều con người thiếu hôm nay là sự thông công với Đức Chúa Trời.
-
II. Đức Chúa Trời vạch trần hình tượng (41:21-29)
- Bất cứ điều gì chen vào giữa ta và Chúa đều là hình tượng.
- Hình tượng không giải thích được nguồn gốc vũ trụ hay tương lai; chỉ Chúa biết câu trả lời.
- Ai cảm thấy đời trống rỗng, hãy đến với Chúa Jêsus để tìm ý nghĩa cuộc sống.
-
III. Tôi Tớ của Đức Giê-hô-va (42:1-9)
- Chúa Jêsus là Tôi Tớ đến để phục vụ, không bẻ cây sậy đã gãy, không tắt tim đèn còn hơi cháy.
- Ngài là sự sáng cho muôn dân, mở mắt kẻ mù, giải phóng kẻ bị tù.
- Chúa không chia sẻ vinh hiển Ngài với tượng chạm.
-
IV. Y-sơ-ra-ên: tôi tớ mù và sự đoán phạt (42:10-25)
- Hình tượng đem lại sự đoán phạt; Chúa dẫn dắt kẻ mù đi trên đường họ không biết.
- Y-sơ-ra-ên bị cướp bóc và tản lạc vì xây lưng với Chúa.
- Dù vậy mục tiêu của Chúa đối với dân Ngài không thay đổi; Ngài sẽ gom họ lại.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45