Tìm Hiểu Kinh Thánh: A-mốt – Chương 9
Bố cục bài giảng
Không ai trốn khỏi Đức Chúa Trời hiện diện khắp nơi và không đổi thay; sau sự phán xét, Ngài hứa phục hồi dân Y-sơ-ra-ên.
Kinh Thánh: 📖 A-mốt 9:1-15 Thi-thiên 139:7-10Hê-bơ-rơ 13:5Hê-bơ-rơ 13:8Công-vụ các Sứ-đồ 15:13-18Rô-ma 9:6
-
Mở đầu
- Chương 9 kết thúc sứ điệp phán xét, rồi A-mốt nhìn về sự phục hồi của Y-sơ-ra-ên.
-
I. Không ai trốn khỏi Chúa (9:1-6)
- Chúa đánh đổ bàn thờ giả; không ai thoát khỏi gươm của sự phán xét.
- Chúa hiện diện khắp nơi và không hề đổi thay: an ủi con cái Ngài, kinh sợ cho kẻ làm ác.
- Dù ẩn trên đỉnh núi hay đáy biển, người phạm tội cũng không thoát khỏi Ngài.
-
II. Chúa công bình với mọi dân (9:7-10)
- Chúa yêu dân Y-sơ-ra-ên và cả các dân khác, kể cả người Ê-thi-ô-bi.
- Ngài hủy diệt nước có tội nhưng không diệt sạch nhà Gia-cốp; dân bị tản lạc chứ không bị mất.
- Không phải mọi người trong Hội Thánh đều thật sự thuộc về Chúa.
-
III. Sự phục hồi (9:11-15)
- Chúa sẽ dựng lại nhà tạm của Đa-vít, như Gia-cơ trích dẫn trong Công-vụ 15.
- Đất đai được phước, dân trở về, hợp nhất mười hai chi phái.
- Y-sơ-ra-ên sẽ không bao giờ bị nhổ khỏi đất mà Chúa đã ban.
-
IV. Sáu điều Chúa hứa
- Ngôi Đa-vít được phục hồi dưới Đấng Christ; Y-sơ-ra-ên có địa vị giữa các nước.
- Các nước quay về với Chúa, thành thị được xây lại, đất sinh sản dồi dào.
- Dân không bao giờ bị nhổ khỏi đất mình nữa.
-
Kết luận
- Lời tiên tri mở đầu bằng sự phán xét nhưng kết thúc bằng phước hạnh: Chúa vừa công chính vừa nhân từ.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45