Tìm Hiểu Kinh Thánh: Đa-ni-ên – Chương 7 Phần 2
Bố cục bài giảng
Khải tượng bốn con thú và Đấng thượng cổ: các đế quốc thế gian qua đi, Con Người sẽ lập nước đời đời.
Kinh Thánh: 📖 Đa-ni-ên 7:2-14 Đa-ni-ên 7:27Khải-huyền 4:4Khải-huyền 13:5-6Khải-huyền 19:11-16Ma-thi-ơ 26:63-64Thi-thiên 2:7-9Mi-chê 4:1-2
-
I. Ba con thú đầu
- Sư tử là Ba-by-lôn; gấu là Mê-đi và Ba-tư; beo bốn cánh bốn đầu là Hy Lạp của A-lịch-sơn.
- Bốn đầu chỉ đế quốc bị chia làm bốn sau khi A-lịch-sơn qua đời.
- Minh họa: Ba-by-lôn, Hy Lạp và La Mã đều suy tàn vì ăn chơi, uống rượu.
-
II. Con thú thứ tư mười sừng
- Con thú dữ tợn, răng sắt, khác mọi con trước, chỉ đế quốc La Mã.
- Mười sừng ứng với mười ngón chân của pho tượng, chỉ thời kỳ cuối cùng chưa ứng nghiệm.
-
III. Cái sừng nhỏ
- Sừng nhỏ mọc lên, nhổ ba sừng, có mắt người và miệng nói lời phạm thượng.
- Đó là kẻ chống lại Đấng Christ, nổi lên từ La Mã được hiệp lại.
-
IV. Đấng thượng cổ và Con Người
- Ngôi Đức Chúa Trời được mở ra, sự phán xét được chuẩn bị; con thú bị tiêu diệt.
- Con Người đến với mây trời, nhận quyền thế, vinh hiển và nước không bao giờ bị hủy phá.
- Chúa Jêsus xác nhận lời này trước tòa công luận.
-
Kết luận
- Nước thiên đàng trên đất và quyền thế đời đời của Chúa.
- Xin đời sống chúng ta tin cậy và đi theo sự hướng dẫn của Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45