Gia Đình Của Đức Chúa Trời 02

Tải MP3
Tít #Ân sủng#Chúa tái lâm#Gia Đình#Hội Thánh#Nếp sống Cơ Đốc

Bố cục bài giảng

Ân sủng cứu ta cũng dạy ta từ bỏ điều xấu, sống tiết độ, công bình, tin kính và trông đợi ngày Chúa trở lại.

  1. Mở đầu

    • Tiếp theo bài trước về mục đích, tư cách và sự bảo vệ gia đình Đức Chúa Trời; chương 2 nói về đạo đức và đạo lý.
    • Đạo lý là điều ta tin, đạo đức là điều ta sống; hai điều đi song song, đạo lý đứng trước.
    • Phao-lô dạy "điều hiệp với đạo lành", nghĩa là niềm tin lành mạnh thì nếp sống phù hợp.
  2. I. Đạo đức trong gia đình Đức Chúa Trời (câu 1-10)

    • Cụ ông: tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, vững trong đức tin, yêu thương, nhịn nhục; người cao tuổi phải khỏe mạnh về thuộc linh để đẹp lão.
    • Cụ bà: sống thánh khiết trong sự hiện diện của Chúa, không nói xấu, không nghiện rượu hay bất cứ điều gì làm chủ mình, và dạy điều tốt cho thế hệ sau.
    • Phụ nữ trẻ: yêu chồng yêu con, nết na, trong sạch, đảm đang việc nhà, hiền thục, vâng phục chồng đúng vai trò; thanh niên và người đi làm: tự chủ, làm gương, trung thành, không cãi trả hay ăn cắp.
    • Mục đích ba lần nhắc: đạo Chúa không bị chê bai, kẻ nghịch hổ thẹn, đạo được tôn quý; người đời thấy Chúa qua đời sống ta.
  3. II. Đạo lý: ân sủng và hy vọng (câu 11-15)

    • Ta sống đạo đức không vì bị bắt buộc, mà vì ân sủng; ân sủng không chỉ cứu mà còn dạy ta từ bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian.
    • Mặt tích cực: sống tiết độ, công bình, tin kính. Minh họa: người được cứu khỏi tàu đắm không thể mắng chủ tàu.
    • Hy vọng ngày Chúa trở lại là động lực sống đúng; nếu không có đời sau thì sống đạo đức là vô ích.
    • Chiến tranh, dịch bệnh là điều Kinh Thánh đã báo trước, thành dấu hiệu hy vọng thêm.
  4. Kết luận

    • Chúa Giê-xu đã phó mình để chuộc ta thành dân thuộc riêng, sốt sắng làm việc lành.
    • Ước mong mỗi người sống đạo đức, từ bỏ điều không tin kính, trong lúc chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc là sự hiện ra của Chúa.

Bài liên quan

Cùng chủ đề