Tìm Hiểu Kinh Thánh: II Sa-mu-ên – Chương 19
Bố cục bài giảng
Đa-vít trở lại ngôi vua bằng lòng rộng lượng và tha thứ, trong khi dân sự chia rẽ vì ganh tị; ý Chúa được nên bất chấp mưu người.
-
Mở đầu: Nỗi đau của người cha
- Đa-vít sầu khổ vì Áp-sa-lôm chết, có lẽ không chắc con mình đi về đâu, khác với lúc đứa con nhỏ mất.
- Ông nhận ra mình thất bại trong vai trò người cha, và đang chịu hậu quả tội mình.
-
I. Giô-áp can gián, Đa-vít tỉnh thức
- Ngày chiến thắng hóa thành ngày sầu thảm vì vua than khóc.
- Giô-áp nói thẳng với vua, và Đa-vít ra ngồi ở cổng thành khích lệ dân sự.
-
II. Đa-vít được rước về
- Dân chúng đổi ý rất nhanh; hãy lấy lời Chúa làm nền tảng, đừng theo đám đông.
- Đa-vít lập A-ma-sa làm tổng binh để hàn gắn đất nước.
- Xi-mê-i xin lỗi và được tha; áp dụng: đừng để chuyện nhỏ làm khô héo đời sống.
-
III. Những người đón vua
- Mê-phi-bô-sết không đòi lại gì, chỉ vui vì vua bình an.
- Bạt-xi-lai giúp vua vì lòng tin cậy người của Chúa, không vì vụ lợi.
- Người Giu-đa và người Y-sơ-ra-ên tranh nhau, mất phước vì chia phe.
-
Kết luận
- Nếu Đa-vít tha thứ trọn vẹn cho Áp-sa-lôm như người cha đón đứa con hoang đàng, có thể đã tránh được cuộc phản loạn.
- Chức vua do Chúa ban; mưu người thành hay bại đều tại Chúa, nên hãy thuận phục ý Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45