Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Ti-mô-thê – Chương 1 Phần 3
Bố cục bài giảng
Phao-lô làm chứng mình, kẻ đứng đầu các tội nhân, được cứu nhờ thương xót và ân điển; ông khuyên Ti-mô-thê đánh trận tốt lành và giữ đức tin.
Kinh Thánh: 📖 I Ti-mô-thê 1:11-20 Công-vụ các Sứ-đồ 21:37Công-vụ các Sứ-đồ 22:1-16II Ti-mô-thê 4:14I Cô-rinh-tô 5:1-5Công-vụ các Sứ-đồ 5:1-11
-
Mở đầu
- Nhắc lại nội dung đoạn 1: cảnh giác giáo sư giả, nhấn mạnh Phúc Âm cứu rỗi và ân điển.
-
I. Được lập hầu việc nhờ sự thương xót
- Phao-lô tạ ơn Chúa đã xét ông là trung thành và lập ông làm kẻ giúp việc; mọi tín hữu đều ở trong sự phục vụ.
- Trước kia ông phạm thượng, bắt bớ và hung bạo nhưng được thương xót vì làm trong lúc chưa tin.
- Minh họa: lời làm chứng của Phao-lô khi bị bắt, kể chuyện gặp Chúa trên đường Đa-mách.
-
II. Đấng Christ đến để cứu kẻ có tội
- Chúa Giê-xu đến để cứu tội nhân, không chỉ làm giáo sư hay gương đạo đức.
- Phao-lô tự nhận mình đứng đầu các tội nhân mà vẫn được cứu; ai cũng có thể được cứu nếu tin nhận.
- Chúa nhịn nhục để người phạm tội có dịp ăn năn; không ăn năn thì đoán phạt sẽ đến.
- Phao-lô dâng lời ngợi khen Vua muôn đời, tức Đức Chúa Trời duy nhất.
-
III. Đánh trận tốt lành
- Ti-mô-thê là con thật của Phao-lô; ông được khuyên chiến đấu thuộc linh với kẻ thù là Sa-tan.
- Hãy giữ đức tin và lương tâm tốt; bỏ lương tâm thì đức tin bị chìm đắm.
- Đời sống Cơ Đốc đòi hỏi vững vàng giữa đức tin và đường lối Chúa, không hòa hiệp với thế gian.
-
IV. Kẻ bội đạo và thẩm quyền sứ đồ
- Hy-mê-nê và A-léc-xan-đơ bị Phao-lô phó cho Sa-tan: đó là quyền riêng của sứ đồ.
- Ngày nay chúng ta không có quyền ấy, nhưng có thể dùng lời Chúa khuyên bảo, cầu nguyện và kêu gọi người lầm lạc quay về.
-
Kết luận
- Đối xử với anh em bằng tình yêu thương; sự đoán phạt thuộc về Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45