Tìm Hiểu Kinh Thánh: I Các Vua – Chương 15-16
Bố cục bài giảng
Qua các đời vua Giu-đa và Y-sơ-ra-ên, Đa-vít là chuẩn mực điều thiện còn Giê-rô-bô-am là chuẩn mực điều ác; gương cha mẹ ảnh hưởng đến đời con.
-
Mở đầu
- Hai vua Giu-đa: A-bi-giam xấu, A-sa tốt; ở Y-sơ-ra-ên là Na-đáp, Ba-ê-sa, Ê-la, Xim-ri, Ôm-ri và A-háp.
- Nước Bắc không có vua tốt nào; nước Nam chỉ có tám vua tốt thuộc dòng Đa-vít.
-
I. A-bi-giam nối ngôi Rô-bô-am (15:1-8)
- Sử ký luôn nhắc tên mẹ của mỗi vua, vì người mẹ có phần trách nhiệm trong sự trưởng thành của con.
- A-bi-giam đi theo tội của cha, lòng không trọn với Chúa.
- Vì Đa-vít, Chúa vẫn giữ cho dòng ông một ngọn đèn tại Giê-ru-sa-lem, cho đến khi Đấng Christ đến.
- Đa-vít chỉ có một vết xấu lớn (vụ U-ri); con cái Chúa có thể sa ngã nhưng ăn năn và trở về nhà Cha.
-
II. A-sa, vua tốt (15:9-24)
- A-sa trị vì 41 năm, làm điều thiện như Đa-vít, trừ những tệ nạn ngoại giáo và hình tượng của tổ phụ.
- Ông cách chức thái hậu Ma-a-ca vì bà dựng tượng ngoại thần, dấu hiệu của sự phục hưng.
- Khi bị Ba-ê-sa đánh, ông lấy vàng bạc trong đền Chúa nhờ vua Sy-ri giúp, có lẽ là điều sai.
-
III. Na-đáp và Ba-ê-sa (15:25-16:7)
- Na-đáp đi theo đường Giê-rô-bô-am; Ba-ê-sa giết ông và lên ngôi.
- Nội chiến liên miên khiến hai nước yếu, bị nước ngoài áp bức.
- Chúa phán qua tiên tri Giê-hu rằng nhà Ba-ê-sa sẽ bị quét sạch như nhà Giê-rô-bô-am.
-
IV. Ê-la, Xim-ri và Ôm-ri (16:8-20)
- Xim-ri giết Ê-la khi ông say rượu, cai trị bảy ngày rồi tự thiêu khi thành bị hạ.
- Ôm-ri được quân đội lập làm vua; đây là thời kỳ đen tối, phản nghịch và giết lẫn nhau.
-
Kết luận
- Nước Bắc lấy Giê-rô-bô-am làm chuẩn điều ác; nước Nam lấy Đa-vít làm chuẩn điều thiện.
- Mong mỗi người sống tốt để người đời còn nhớ với lòng kính trọng.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45