Nghĩa Tình Phụ Tử
Bố cục bài giảng
Qua dụ ngôn người cha và hai con, thấy lòng nhân từ của người cha, và bổn phận hòa thuận, ăn năn của hai người con.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 15:11-32 Thi-thiên 103:13Thi-thiên 51:17Giăng 3:16Giăng 3:36I Cô-rinh-tô 3:21-23Ê-phê-sô 4:32Rô-ma 8:35-39
-
Mở đầu
- Nhân Ngày của Cha, diễn giả chào mừng các ông cha và kể sơ lược lịch sử ngày lễ này tại Hoa Kỳ.
- Ngoài cha mẹ trên đất, chúng ta còn có Cha trên trời là Đấng tạo hóa và cứu chuộc.
- Dụ ngôn gồm ba nhân vật: người cha, người con trưởng và người con thứ.
-
I. Tấm lòng từ phụ
- Người cha giàu có, ở vậy nuôi hai con, rộng lượng và giàu lòng thương.
- Phước cho ai còn cha mẹ; hiếu thảo là chăm sóc cha mẹ khi còn sống.
- Minh họa: người thợ mỏ hy sinh mạng sống để cứu con, so với tình yêu Chúa dành cho nhân loại.
- Tình cha trên trời vượt hơn mọi tình cha trên đất.
-
II. Tấm lòng người con trưởng
- Người con trưởng siêng năng, tận tụy, nhưng còn cố chấp và thiếu tình yêu khi thấy em được đón về.
- Người cha vẫn nhân từ, mời con cùng vui; mọi sự của cha là của con.
- Chúng ta cần hòa thuận với nhau và giải hòa với Chúa; Chúa giao cho hội thánh chức vụ giải hòa.
-
III. Tấm lòng người con thứ
- Người con thứ bị nuông chiều, bỏ nhà, phung phí hết rồi lâm cảnh khốn cùng.
- Anh tỉnh ngộ, trở về; lòng đau thương thống hối được cha đón nhận.
- Giày, nhẫn là dấu hiệu được phục hồi làm con.
-
Kết luận
- Minh họa: người cha kiên nhẫn trả lời con nhiều lần, và bí quyết gia đình hòa thuận là nhẫn nhịn.
- Hãy sống nhân ái, tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ; ai chưa trở về với Chúa hãy đến với Ngài.
Bài liên quan
- 37:44
- 35:53
- 41:50
- 29:28
- 38:44
- 36:50
- 41:13
- 34:45