Tìm Hiểu Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ – Chương 12 Phần 3
Bố cục bài giảng
Đừng khước từ Đấng phán: hãy giữ lấy ân điển, đừng khinh thường điều thiêng liêng như Ê-sau, và hầu việc Đức Chúa Trời cách kính sợ vì Ngài là đám lửa thiêu đốt.
Kinh Thánh: 📖 Hê-bơ-rơ 12:15-29 Hê-bơ-rơ 12:2-3Xuất Ê-díp-tô Ký 20:19Giăng 10:10Giăng 7:17Ma-thi-ơ 15:19Khải-huyền 21
-
Mở đầu
- Phần cuối thư Hê-bơ-rơ nêu dấu hiệu nguy hiểm thứ sáu: sự khước từ.
-
I. Coi chừng kẻo hụt mất ân điển
- Luôn nhìn xem Chúa Jêsus, đừng nhìn con người; hãy đến cùng Cha để xin ân điển dư dật.
- Rễ đắng của sự chỉ trích và cay đắng có thể làm ô uế nhiều người, như một trái cam hư làm hỏng cả thùng.
-
II. Gương xấu của Ê-sau
- Ê-sau khinh thường quyền trưởng nam, đổi lấy một bát canh.
- Ông tiếc nuối vì mất phước vật chất, không phải vì ăn năn trở về với Chúa.
- Nhiều người ngày nay bán linh hồn mình cho những điều xác thịt; không đi tới thì là thụt lùi.
-
III. Hai ngọn núi: Si-nai và Si-ôn
- Núi Si-nai: luật pháp, sấm chớp và sự kinh sợ; người Hê-bơ-rơ tin Chúa không muốn quay lại hệ thống cũ.
- Núi Si-ôn: Giê-ru-sa-lem trên trời, muôn vàng thiên sứ, Hội Thánh của các con trưởng, Đấng trung bảo giao ước mới.
- Huyết Đấng Christ nói tốt hơn huyết A-bên.
- Hãy hướng mắt về Chúa Jêsus, không về tôn giáo hay tổ chức loài người; lưu ý lối rao giảng đơn giản hóa sự cứu rỗi.
-
IV. Đừng từ chối Đấng phán
- Nếu kẻ nghe lời cảnh báo dưới đất còn không thoát, huống chi kẻ từ chối Đấng từ trời.
- Chúa sẽ làm rúng động trời đất, chỉ có nước của Ngài không rúng động.
- Hãy xây đời sống trên hòn đá vững chắc là Đấng Christ.
-
Kết luận
- Vì thuộc về một nước không rúng động, hãy hầu việc Chúa cách đẹp lòng Ngài, với lòng kính sợ.
- Đức Chúa Trời là đám lửa thiêu đốt nhưng cũng đầy nhân từ; kêu gọi ăn năn và tin nhận Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45